Thứ tư, 19/03/2025 | 04:03
RSS
Vừa dùng vừa sạc điện thoại gây cháy nổ rất nguy hiểm và đây không phải là lý thuyết mà đã có nhiều minh chứng cụ thể nhưng nhiều người vẫn bất chấp, chủ quan.
Bà này đã đâm một nhát dao, rồi lại tấn công bằng chân bàn ăn trước khi đè cả cơ thể lên người bạn trai. Đây mới chính là “đòn kết liễu” dành cho người đàn ông xấu số
Dự án Trung tâm huấn luyện V15- Bộ Công an được triển khai tại Vân Hòa, Ba Vì từ năm 2008. Chớp thời cơ, một số cá nhân đã tiến hành thu gom đất rừng để hưởng chi phí bồi thường khi giải phóng mặt bằng. Trong danh sách các hộ được bồi thường, có 7 hộ dân được cấp “sổ đỏ” trên đất rừng, dù không đủ hồ sơ theo quy định.
Chương trình truyền hình thực tế Extreme Love vừa ghi nhận một chuyện tình vô cùng đặc biệt giữa cụ bà Marjorie McCool, 91 tuổi, đến từ Pittsburg, Florida, Mỹ và người bạn trai năm nay chỉ mới 31 tuổi, Kyle Jones.
Vào ngày 29/11, một cô gái 22 tuổi sống tại quận Sitapur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, bị hai người đàn ông kéo đi và tấn công tình dục khi đang làm đồng ở gần nhà. Cô nhanh chống báo cảnh sát và không may bị thiêu sống sau đó.
Kế hoạch tăng thuế nhiên liệu sẽ tạm hoãn trong thời gian 6 tháng tính từ ngày 1/1/2019, Reuters dẫn lời Thủ tướng Philippe cho biết.
Hầu hết mọi người đều cảm thấy cách làm của người chồng quá kinh dị và đáng sợ, lại không có căn cứ khoa học nào cả. Nhiều người thậm chí còn gọi đó là mê tín dị đoan.
Chàng trai cho hay mình đã nhận được tin nhắn khoảng 30 phút trước khi máy bay hạ cánh, tức là tin nhắn đó được gửi ngay trong chuyến bay 90 phút của họ.
Đám tang con gái là màn kịch do người mẹ dựng lên nhằm mục đích lấy tiền phúng viếng.
Một nguồn tin thân thuộc với gia đình cho hay trước khi qua đời hôm qua, cựu tổng thống thứ 41 của Mỹ George W.H. Bush (Bush "cha") đã có cuộc trò chuyện cuối cùng qua điện thoại với con trai trưởng George W. Bush (Bush "con").
Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush (còn gọi là Bush cha) đã qua đời ở tuổi 94 tại Houston.
Estele bị dị ứng thuốc nhuộm tóc nghiêm trọng, khiến cả gương mặt bị biến dạng nặng nề, sưng phồng và trở nên méo mó đến khó hiểu.
Nguyên nhân của vụ việc được cho là do tên này chăm con giúp vợ khi cô đi làm, nhưng vì “không muốn thay bỉm” nên đã ra tay sát hại em bé.
Những người này là thành viên một băng nhóm buôn bán xương hổ và sư tử hoạt động trái phép ở tỉnh North West. Tổ chức Save the Beasts Stop the Slaughter cáo buộc nhóm này đã hoạt động trong nhiều năm tại Nam Phi.
Xem theo ngày