Thứ năm, 20/02/2025 | 16:38
RSS
Sau cuộc đàm phán Trump-Putin, xung đột Nga-Ukraine có thể tạm thời đóng băng nhưng sẽ tái bùng phát sau khi một Tổng thống khác lên nắm quyền ở Mỹ.
Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định ông sẽ không chấp nhận thỏa thuận giữa Mỹ và Nga về Ukraine nếu không có sự tham gia của Kiev.
Yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khoản "trả nợ" 500 tỷ đô la từ Ukraine vượt xa quyền kiểm soát của Mỹ đối với các khoáng sản quan trọng của quốc gia này, bao gồm mọi thứ từ cảng và cơ sở hạ tầng đến dầu khí, và cơ sở tài nguyên lớn hơn của Ukraine.
Trước khi đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine, câu hỏi Mỹ gửi tới châu Âu là “nước nào sẽ đưa quân tới để bảo đảm an ninh cho Ukraine”?
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tham gia đàm phán để chấm dứt chiến tranh.
Chỉ vài tuần sau nhiệm kỳ thứ hai, thông điệp của Tổng thống Donald Trump gửi tới châu Âu đã rất rõ ràng và được truyền tải một cách khó nghe đối với nhiều đồng minh lục địa của Washington.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang thúc đẩy lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột ở Ukraine trước ngày 20/4/2025.
Tổng thống Ukraine xác nhận không được mời tham dự các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Nga, được nhận định ​​diễn ra tại Ả Rập Xê Út vào tuần tới.
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Ukraine Keith Kellogg đã lên đường thực hiện chuyến công du châu Âu để thảo luận với các đồng minh về kế hoạch giải quyết xung đột ở Ukraine.
Cổ phiếu các doanh nghiệp quốc phòng Mỹ đã giảm mạnh trong tuần này sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông có thể cắt giảm một nửa chi tiêu quân sự.
Một quan chức ngoại giao Nga mới đây đã lên tiếng cảnh báo về mối đe dọa khủng bố của Kiev liên quan đến các cuộc đàm phán Nga-Mỹ.
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói rằng "sau cuộc xâm lược Ukraine, không thể có sự hợp tác bình thường với Nga".
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky được cho là đã từ chối ký một thỏa thuận cho phép Mỹ tiếp cận khoáng sản đất hiếm của nước này.
Xuất phát từ mâu thuẫn khi đi đòi nợ, nam thanh niên 21 tuổi ở Hà Nội bị một người trong gia đình "con nợ" đâm tử vong.
Xem theo ngày