'Hôm tân gia về nhà mới, bố mẹ em bận không tới dự được chỉ gửi lên từ hôm trước mấy con gà, chim bồ câu và ít thịt lợn sạch để em làm cỗ mời khách...', người vợ kể.
Huấn chia sẻ sáng ra anh đã chân thành xin lỗi vợ và lập tức xé đơn ly hôn. Cũng may vợ anh chấp nhận lời xin lỗi ấy. Từ đó trở đi Huấn luôn theo sát vợ trong hành trình chữa bệnh để giành lại sức khỏe cho cô.
'Tới khoảng 10h chồng em là ngà rồi lại thêm bạn bè kích bác nên lão gọi live stream về cho vợ. Giọng thì lè nhè hết quay mặt mình lại quay mâm nhậu...', người vợ kể.
Những thanh sắt dài ngoằng được 2 người đàn ông này biểu diễn màn xiếc uốn lượn trên đường, mỗi lần vào cua là 1 lần khiến ai cũng phải vội vàng tránh xa.
Trong nhiều đêm "cồn cào" suốt bao năm qua, người phụ nữ góa chồng lăn hết từ bên này sang bên kia giường. Những tia lửa "dục vọng" cháy rực trong lòng cũng không thể nào xua đi cái lạnh lẽo cô đơn mà chỉ có chị mới thấu.
Nghe anh rể nói 'chồng em bị sida rồi', chị M chết lặng. Chồng chết, ba mẹ con bị đuổi khỏi nhà, 16 năm qua, nữ tài xế xe ôm mắc H lại có cách riêng để sống mạnh mẽ, lạc quan.
Các chuyên gia cảnh báo về tình trạng các video độc hại, nhảm nhí tràn lan trên mạng Internet khiến trẻ nhỏ xem rồi thực hành theo sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường.
Đọc sách là điều luôn được khuyến khích nhưng thực tế hiện nay, trẻ có thói quen chơi trò chơi điện tử, xem phim hoạt hình hơn là ngồi đọc sách. Điều này khiến phụ huynh lo lắng, trăn trở và luôn cố gắng tìm cách để con yêu thích đọc sách hơn.
Khổng Tử nói: 'Họa hại không gì lớn bằng không biết đủ, lỗi lầm không gì lớn bằng dục vọng ham muốn có được nhiều hơn. Thỏa mãn, biết đủ thì luôn có được sự hài lòng'.