Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:22
RSS

Chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng, cô dâu vẫn đon đả chạy ra bán thuốc cho khách

Thứ tư, 23/12/2020, 13:55 (GMT+7)

Gần đến giờ đón dâu, nhiều khách hàng vẫn tới hỏi mua thuốc cho con nhỏ, người nhà bị ốm. Không muốn từ chối họ, Thủy vừa tiếp khách tới dự hôn lễ, vừa tranh thủ bán thuốc cho khách.

Chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng, cô dâu vẫn đon đả chạy ra bán thuốc cho khách

Hình ảnh cô dâu mặc váy cưới lộng lẫy bán thuốc cho khách. Ảnh cắt từ clip

Mới đây, một bài viết kèm theo đoạn clip ghi lại hình ảnh cô dâu xúng xính trong bộ váy cưới đang bán hàng cho khách được chia sẻ trên một group đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. 

Theo camera an ninh lắp tại quầy hàng cho thấy một cô dâu mặc trên mình bộ trang phục lộng lẫy, trang điểm cầu kỳ đang bán thuốc cho khách. Được biết, cô dâu trong đoạn video này là Trần Thị Thủy (sinh năm 1997, quê gốc ở Quảng Bình).

Chia sẻ với Zing, Thủy cho hay, năm 2018 sau khi tốt nghiệp cao đẳng, Thủy ở lại Nha Trang làm việc, còn chồng cô (anh Lê Đức Tạo, sinh năm 1992, quê Thái Bình) là quân nhân, đóng quân ở Hà Tĩnh. 

Đầu năm nay, nữ dược sĩ thuê căn hộ nhỏ, cách nhà chồng khoảng 4 km, để mở quầy thuốc. Cô và ông xã yêu nhau được 6 năm trước khi về chung một nhà. Hôn lễ của hai vợ chồng cô được tổ chức tại xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình vào ngày 5/12.

Hôm cử hành hôn lễ, Thủy định nghỉ bán hàng. Tuy nhiên, nhà thuốc chỉ có một lối vào, ngày cưới không thể đóng cửa. Gần đến giờ đón dâu, nhiều khách hàng vẫn tới hỏi mua thuốc cho con nhỏ, người nhà bị ốm.

Không muốn từ chối họ, Thủy vừa tiếp khách tới dự hôn lễ, vừa tranh thủ bán thuốc cho khách. Trong bộ váy cưới xúng xính, Thủy đi từ tủ này đến tủ kia, kê đơn đầy đủ, sau đó cô cũng không quên kiểm lại cẩn thận số thuốc vừa bán.

Thấy cô dâu vẫn đứng bán thuốc, khách đến mua hàng rất bất ngờ, nở nụ cười rạng rỡ, đồng thời xảm ơn sự tận tụy, nhiệt tình của Thủy và không quên chúc phúc cho đôi uyên ương.

Clip ghi lại cảnh cô dâu mặc váy cưới bán thuốc trước giờ lên xe hoa

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip này đã thu hút được sự quan tâm lớn từ phía cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều dành lời khen cho cô dâu – một người thầy thuốc có tâm và có trách nhiệm với nghề, đồng thời cũng gửi lời chúc phúc cho đôi bạn trẻ.

“Bán nhanh lên còn đi đón dâu nào”, “Đáng yêu quá, lương y như từ mẫu”, “Chỉ mất vài phút để giúp người ốm có thuốc, lại được phái đoàn nhà trai gật đầu khen đảm, lợi cả đôi đường”, “Hành động tuy nhỏ nhưng thể hiện được cái tâm của người bán hàng. Nhỡ như nhờ liều thuốc đó mà giúp một người khỏi ốm thì sao”…

Nhiều cư dân mạng còn đùa vui rằng lấy vợ làm dược sĩ thì chẳng phải lo điều gì, bởi mở cửa tiệm ở nhà cũng vô cùng tiện để chăm sóc con cái, lại biết thức khuya dậy sớm lo chuyện làm ăn.

Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng cô dâu quá tham công tiếc việc, trong ngày trọng đại của cuộc đời thì nên gác lại mọi công việc. Thậm chí, có người còn nghĩ  đoạn video này là giả và dàn dựng.

“Sao em cứ thẩy giả trân thế nào ấy các bác, như cảnh dàn dựng chứ làm gì có cô dâu nào mà tham công tiếc việc đến mức này đâu. Chỉ cần treo biển nhà có việc không bán nữa là khách sẽ tự động đi chỗ khác mua hàng mà”, một người bình luận.

Về việc đoạn video được cho là giàn dựng, Thủy cho biết, bản thân không cảm thấy buồn khi nghe những ý kiến thế này vì người thân vẫn thấu hiểu và thông cảm cho công việc của cô. Khi thấy đoạn video vợ mặc váy cưới bán thuốc chồng cô rất ngạc nhiên, sau đó chỉ cười và động viện cô cố gắng. 

"Chồng mình là người ít nói, trầm tính và hiểu chuyện. Khi thấy đoạn video vợ mặc váy cưới bán thuốc, anh ấy rất ngạc nhiên nhưng chỉ cười rồi động viên mình cố gắng", Thủy nói.

N.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN