Thật may khi biết đến chương trình Cùng người Tân Hiệp Phát Yêu, để vợ có những phút trải lòng mình.

Vợ viết những dòng này trong lúc hai bố con đang ngủ khì. Ôi, nhìn ngắm thôi… sao mà thấy giống nhau đến lạ… giống một khuôn đúc lại.

Rồi vợ ngẫm lại, những tháng ngày mình vất vả, khó khăn, vượt qua nhiều rào cản để đổi lại được những phút bình yên như thế này quả là xứng đáng chồng nhỉ?

Pizza của chúng mình là em bé mang lại may mắn và bình yên. Từ khi biết con xuất hiện, cuộc sống của hai vợ chồng mình thay đổi hoàn toàn, nhưng sự thay đổi này luôn theo chiều hướng tích cực.

Vợ vẫn nhớ như in cảm xúc của cả hai khi biết tin con đã đến. Cả hai vỡ oà vui sướng, dù khoảnh khắc ấy không được ở bên chồng, nhưng nghe giọng qua điện thoại thì vợ biết chồng vui mừng khôn siết nhường nào. Lúc đó vợ thầm cảm ơn ông trời đã ban phước lành cho vợ chồng mình. Thế là mong ước thành gia đình của mình đã trở thành hiện thực.

Người Tân Hiệp Phát yêu: Gửi bố của Pizza!

Vợ muốn cảm ơn Chồng thật nhiều, nhưng nói bằng lời đôi khi không thể hết được, nên vợ nhắn gửi đôi lời để Chồng đọc nhé.

Cảm ơn Chồng đã luôn cùng vợ cố gắng mặc cho mọi người nghĩ gì hay đàm tiếu gì đi chăng nữa trong suốt thời gian yêu xa- 3 năm có lẻ - khoảng thời gian mà cả hai cùng chịu nhiều áp lực nhất, khó khăn nhất

Cảm ơn Chồng đã luôn biết yêu chiều cái tính ương bướng của Vợ, mặc dù biết đôi khi Chồng cũng hơi khó chịu, nhưng vẫn kìm lòng xuống không nổi giận.

Cảm ơn Chồng đã cùng Vợ trải qua những tháng ngày, mà bạn của Vợ hay bảo rằng: “Cuộc tình nghìn lít nước mắt”

Cảm ơn những giọt nước mắt đồng cảm từ chồng mỗi khi vợ yếu lòng, gục khóc vào vai

Cảm ơn cả những nụ cười hạnh phúc khi có Chồng ở bên vào những khoảnh khắc thiêng liêng của cả hai chúng mình - đó là ngày mình chính thức dọn chung về một tổ. Đến bây giờ cảm xúc ấy vẫn còn vẹn nguyên

Cảm ơn vì đã là chồng của vợ và là bố của Pizza. Cảm ơn vì đã luôn hiện hữu trong cuộc sống của hai mẹ con.

Cảm ơn vì tất cả những gì chồng đã và đang làm đê xây dựng tổ ấm của chúng mình.

Mặc cho thế giới ngoài kia bao la rộng lớn thế nào, thì vợ và con vẫn luôn muốn mình là người nhỏ bé để được sự che chở từ chồng. Cứ như vậy nhé chồng, mình bên nhau bình yên thôi… bão táp ngoài kia mặc kệ!

Mong cho gia đình nhỏ của mình mãi yên ấm và rộn ràng tiếng cười. “ Gia đình gia đình, bên nhau những khi đớn đau, bên nhau đến suốt cuộc đời…”.

Người Tân Hiệp Phát yêu: Gửi bố của Pizza!

Nhân kỷ niệm 18 năm ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2001 - 28/6/2019, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã phát động cuộc thi “Người Tân Hiệp Phát yêu”. Cuộc thi cũng là để tiến đến kỉ niệm 25 năm ngày thành lập Tập đoàn Tân Hiệp Phát (15/10/1994 - 15/10/2019) và 40 năm kết hôn của 2 nhà sáng lập của Tập đoàn là ông Trần Quí Thanh và bà Phạm Thị Nụ (9/7/1979 - 9/7/2019).

Cuộc thi sẽ có 3 giải thưởng:

Giải thưởng “Phần quà sáng tạo nhất”: 5 giải. Mỗi giải 5 triệu đồng.

Giải thưởng “Phần quà tạo được kết quả bất ngờ nhất”: 5 giải. Mỗi giải 5 triệu đồng.

Giải thưởng “Món quà ấn tượng nhất”: 10 giải. Mỗi giải là 1 cặp vé tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày cưới của nhà sáng lập THP, vào ngày 6/7/2019.

 

  • Bài viết: Trương Thị Nhật
  • Thiết kế: Ngok Lee
  • Theo Đời sống Plus 03/07/2019