Từng "làm mưa làm gió" trên MXH cách đây 8 năm, hiện tượng mạng Lệ Rơi bỗng dưng biến mất hoàn toàn khỏi hào quang nổi tiếng để về quê gây dựng sự nghiệp riêng.
Cuộc đoàn tụ giữa bà Lê Thị Thủy (55 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình) với người thân sau 20 năm lưu lạc khiến những người chứng kiến không kìm được nước mắt.
Không chỉ làm youtuber, Đồng Văn Hùng còn từng làm qua các nghề như công nhân, thợ chụp ảnh… Kết quả, sau 8 năm dành dụm tích cóp anh đã xây được nhà 3 tỷ “to nhất làng” dành tặng mẹ khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Mỗi ngày tại ngõ 15 phố Phương Mai, Hà Nội, nhóm tình nguyện viên miệt mài phát khoảng 500 suất cơm 0 đồng cho những người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn bằng tình cảm chân thành khiến nhiều người xúc động.
Những người đẹp này đã chứng minh mình không chỉ là những nghệ sĩ tài năng mà còn là một mẹ bỉm đầy tâm lý và khôn khéo trong việc chăm sóc nuôi dạy con cái.
Trào lưu 'trang điểm như khóc' với đôi má ửng hồng, mắt long lanh, ướt át và lớp nền phủ sương sương đang được giới trẻ yêu thích. Nhưng bác sĩ tâm lý cảnh báo trào lưu này có thể ảnh hưởng đến nhóm người cần chia sẻ, tâm sự.
PGS.TS Trịnh Hòa Bình - Giám đốc Trung Tâm Dư luận xã hội (Viện Xã hội học Việt Nam) đã nhấn mạnh như vậy và lên án hành vi của 3 người con gái mang xăng đốt nhà mẹ khiến 3 người bỏng nặng.
“Đêm trước khi xảy ra vụ việc, tôi có gọi cho T thì con nói đang có công việc, sẽ gọi lại sau. Trước khi tắt máy, con bé còn nói con yêu ba mẹ nhiều và rất nhớ ba mẹ. Vậy rồi ngày hôm sau, chúng tôi nghe tin con gặp nạn", bà Đinh Thị A Ngát nói trong nước mắt.
Thương vong quá lớn trong lễ hội Halloween ở trung tâm thủ đô Seoul của Hàn Quốc ngày 29/10 vừa qua khiến nhiều người nhớ lại những vụ giẫm đạp kinh hoàng nhất thế giới trong quá khứ.
Đó là chia sẻ thẳng thắn của PGS.TS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học giáo dục (Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội) trước việc nhóm bạn trẻ hoá trang Halloween bằng việc nằm giả chết rồi đắp chiếu, cắm nhang ở giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) khiến dư luận xôn xao.