Theo bác sĩ Võ Đức Linh, khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân số 19 đã được công bố khỏi bệnh và xuất viện vào sáng 3/6.
Tổ công tác Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Đống Đa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 - Cục QLTT Hà Nội bất ngờ khám xét 1 xe ô tô chứa nầm lợn (vú heo) đã bốc mùi hôi thối, khối lượng khoảng 1 tấn.
Chàng trai tên Lê Văn Mến (xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), không khỏi khiến người khác xót xa khi mang trong mình khuôn mặt biến dạng, sưng phù, chảy xệ suốt 15 năm.
Theo Bộ Y tế, người phụ nữ sinh năm 1990 về nước tối 28/5 qua đường mòn lối mở giáp giới giữa Trung Quốc và tỉnh Cao Bằng, sau đó đi ôtô từ Cao Bằng về Nội Bài (chưa rõ loại phương tiện) rồi bay vào TPHCM.
Được giải cứu khỏi hiện trường vụ cháy trong tình trạng ngất xỉu, toàn thân ám khói đen, cả 2 bệnh nhi nhanh chóng nhập viện cấp cứu. Nỗ lực của các bác sĩ đã giúp các bé qua cơn nguy kịch.
Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) vừa phẫu thuật thành công, cứu sống bệnh nhân bị vỡ gan do chở gỗ không may gặp trời mưa lớn, dẫn đến tai nạn giao thông.
Trong khi lao động, người đàn ông ở Khánh Hòa đã bất cẩn bị máy chém đứt lìa bàn tay trái. Bàn tay đứt lìa ngay sau đó đã cùng "chủ nhân" tới bệnh viên (BV) để cấp cứu.
Mới đây, một trường hợp bệnh nhân thuộc Khoa Nội soi thăm dò chức năng, Bệnh viện E đã được các bác sỹ phát hiện ra ung thư thực quản vì hóc miếng thịt ngan.
135 học sinh tại Trường tiểu học N’Thôl Hạ, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã xuất hiện tình trạng nôn mửa, đau bụng sau khi ăn bánh mì từ thiện tại trường.