Sau khi được trưởng trạm y tế xã truyền hết 3 chai dịch trong vòng 3 tiếng đồng hồ, bệnh nhân 56 tuổi bị nôn, người lịm dần, mũi và miệng có dịch đen rồi tử vong.
Nỗi mặc cảm vì gương mặt già nua, nhăn nheo như một bà cụ khiến ước mơ được hẹn hò, được có việc làm của cô gái 22 tuổi Nguyễn Thị Như dường như quá đỗi xa vời.
“Tôi vào thăm thì bị người trông bé đuổi ra, trong khi ca sĩ đến quyên góp tiền thì được vào. Khi tôi trực tiếp gặp bác sĩ thì được biết, chi phí chữa trị cho bé được bảo hiểm chi trả", chị Phương nói.
Chẳng ai có thể ngờ, cô bé Như với khuôn mặt bụ bẫm, sáng sủa như búp bê sữa lại bỗng chốc phải mang gương mặt già nua, co rúm chỉ sau một đêm mưa năm 2 tuổi.
Cơ quan chức năng đã quyết định khởi tố bị can, khởi tố vụ án đối với nữ bác sĩ trong kíp trực khiến hai mẹ con sản phụ tử vong bất thường ở Quảng Bình.
Thậm chí, khi gia đình vì quá lo lắng mà xin chuyển viện cho con, bác sĩ của bệnh viện còn một mực không đồng ý và thản nhiên nói: "Trước sau gì chả thế!".
Trao đổi với Đời Sống Plus, ông Nhật cho biết, hiện tại huyết áp ông tăng liên tục, tâm lý lúc nào cũng căng thẳng, lo sợ vì chiếc kéo vẫn đang nằm trong bụng.
Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Vân Đình báo cáo rõ nguyên nhân tử vong của sơ sinh tử vong tại bệnh viện này cũng trách nhiệm của ê kip trực hôm đó.