Nằm lọt thỏm trong ngõ 63 ở phố Thuốc Bắc (Hoàn Kiếm, Hà Nội) căn nhà dài 2,5m rộng 90cm và chiều cao chưa đầy 1,5m là nơi sinh sống của ông Chu Văn Cao và con trai suốt 23 năm qua.
Cảnh đời khốn khổ của bà Lực đã khiến nhiều người rơi lệ. Tám lần sinh con thì 6 người con có lớn mà chẳng khôn. Để giải thoát, bà Lực từng nghĩ phải đầu độc các con mình.
Thấy cảnh sát Quảng Ninh không đuổi kịp chiếc taxi, tài xế ôtô gắn camera hành trình rồ ga rượt theo trên nhiều cây số. Cảnh tượng như phim hành động diễn ra ở thành phố Uông Bí chiều 5/7.
Tên trộm 21 tuổi ở Hà Nội bị chủ nhà bắt giữ, tra hỏi. Nhận thấy dấu hiệu không bình thường của đối tượng này, người đàn ông đã có cách ứng xử khiến ai cũng sửng sốt.