Ông Tình nhận được cuộc gọi của hành khách trú ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), thuê chở đi Hà Nội nên đã lấy xe ô tô và rời khỏi nhà. Tuy nhiên sau đó, gia đình không thể liên lạc được với ông Tình.
Thi thể cháu bé cuối cùng trong vụ chìm ca nô ở Cửa Đại đã được tìm thấy ở bờ biển đoạn bờ kè gần khách sạn Vinpeal Hội An vào đầu giờ chiều ngày 28/2.
Đức dùng tuốc nơ vít cậy phá cửa, đột nhập vào 23 phòng làm việc của Chi cục Thuế quận Hà Đông trộm cắp được khoảng 200 triệu tiền mặt cùng nhiều tài sản bằng vàng.
“Cano không mắc cạn, không va chạm và tôi cũng không lạ gì luồng lạch ở Cửa Đại. Nhưng con sóng ập vào mạn khiến ca nô lật úp. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ chừng 10 giây”, thuyền trưởng ca nô gặp nạn ở biển Cửa Đại nói.
Trong vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại, 8 người ở huyện Đông Anh (Hà Nội) là họ hàng thông gia. Trong số đo, có 6 người tử vong, 2 cháu nhỏ hiện vẫn mất tích.
Dự báo thời tiết hôm nay ngày 27/2/2022, các tỉnh, thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ chấm dứt mưa rét buốt. Nhiệt độ khu vực tăng khá nhanh, cao nhất: 20-23 độ
Liên quan đến vụ chìm ca nô chở theo 39 người, rạng sáng 27/2, lực lượng tìm kiếm ở hiện trường đã tìm thấy thêm 2 thi thể. Hiện vẫn còn 2 nạn nhân mất tích.
Sau khi dùng súng tự chế bắn con dâu, ông Nguyễn Đình Thắng (62 tuổi, trú tại thôn Chúa Lải, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn) đã tự sát. Hậu quả, con dâu tử vong trên đường đi cấp cứu, còn ông Thắng tử vong ngay tại nhà.
Một chiếc ca nô chở khách du lịch bị chìm trên khu vực biển Cửa Đại (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam). Số người tử vong trong vụ chìm ca nô đã lên tới 13 người, 4 người đang mất tích.
Ngọn lửa lớn bất ngờ bùng phát tại ngôi nhà của ông Tráng Sầu Chứ, lúc này trong nhà có 3 đứa trẻ nhỏ đang ngủ. Hậu quả, cháu bé 5 tuổi tử vong ngay trong đám cháy.
Khi người dân chạy tới thì phát hiện bà Ch. đã tử vong trên giường tại phòng ngủ, còn ông A. đang hoảng loạn dùng dây điện có ý định tự tử nên đã vội ngắt cầu dao điện và can ngăn kịp thời.
Nhiều người ngồi uống cà phê gần khách sạn số 35 đường Nguyễn Trung Trực (phường Bến Thành, quận 1, TP HCM) phát hiện khói lửa bùng lên từ tầng cao nên hô hoán.