Thứ sáu, 12/06/2026 | 16:53
RSS
Chiếc ô tô con đang sang đường ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã bị xe khách chạy rất nhanh tông phải khiến 3 người tử vong.
Khi xuất hiện thông tin 39 người chết ở Anh, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh và Nghệ An có con đi sang Anh cùng thời điểm đó đang nghi vấn con là nạn nhân của vụ việc.
Cảnh sát điều tra vụ việc cho biết họ đã bắt thêm 3 nghi phạm. Trong khi đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cho biết đã có nhiều gia đình Việt Nam liên hệ với họ để hỏi thăm thông tin về người thân mất tích.
Đỗ xe dưới lòng đường để nghỉ trưa, lúc chủ xe quay lại thì ngỡ ngàng khi kính chắn gió đã bị đập vỡ nát.
Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang phối hợp với cảnh sát Anh để tìm hiểu thông tin liên quan đến vụ 39 thi thể được phát hiện trong thùng xe.
Bản thân người mất xe và gia đình vô cùng bất ngờ khi được công an báo đã tìm lại được chiếc xe mất cắp.
Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh để cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã không qua khỏi.
Khi đang dọn dẹp giúp mẹ trên tầng hai của căn nhà, cậu bé bất ngờ bị điện phóng trúng 2 cánh tay. Khi được đưa đến viện, cậu bé phải cắt cụt cả 2 cánh tay.
Năm nay đã 73 tuổi nhưng hàng ngày bà Ba vẫn phải đi nhặt ve chai nuôi con trai điên dại. Đêm đến hai mẹ con tá túc trong túp lều vá chằng vá đụp ở dưới chân gầm cầu Long Biên.
Sau 3 ngày gửi, chủ xe sang Range Rover quay lại lấy thì tá hỏa khi ô tô đã 'bốc hơi' tại bãi đỗ.
Sau khi đổ 500.000 đồng tiền xăng, tài xế ô tô vờ xin hóa đơn bán lẻ rồi phóng xe chạy mất hút.
Sau 4 ngày nghị án, TAND tỉnh Hà Giang đã tuyên án sơ thẩm đối với 5 bị cáo trong vụ gian lận điểm thi. Ngoài ra, HĐXX kiến nghị Bộ Công an điều tra đưa, nhận hối lộ trong vụ án này.
Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) đã có văn bản gửi lời xin lỗi, đồng thời miễn 1 tháng tiền nước cho người dân.
Đến tham gia xét xử một phiên tòa dân sự, nữ kiểm sát viên đang mang thai bất ngờ bị một người đàn ông đấm phải nhập viện.
Xem theo ngày