Thứ năm, 25/04/2024 | 16:36
RSS

Giấc mơ trở thành giáo viên dang dở của nữ sinh bị ung thư não

Thứ tư, 30/10/2019, 09:13 (GMT+7)

Phát hiện ung thư não năm 2011, nhưng nữ sinh Nông Thúy Hiền (20 tuổi, Hà Giang) vẫn cố gắng ôn luyện để rồi thi đỗ vào trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Nghị lực phi thường của cô gái ung thư não

Sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều làm giáo viên tại thị trấn Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang, ngay từ bé cô bé Nông Thúy Hiền (SN 1999) đã nuôi dưỡng ước mơ được trở thành một cô giáo dạy tiếng Anh ở quê cho trẻ em vùng cao.

Tuổi thơ êm đềm trôi qua, cô gái trẻ cũng không thể ngờ rằng căn bệnh ung thư quái ác lại ập đến với mình. Tháng 4/2011, Hiền xuất hiện triệu chứng đau đầu rồi động kinh, gia đình đã đưa em xuống bệnh viện tỉnh nhưng các bác sĩ không phát hiện ra bệnh.

Cuối năm đó, triệu chứng động kinh xuất hiện ngày càng nhiều hơn nên bà Nguyễn Thị Hà (mẹ của Hiền) đưa em xuống Hà Nội kiểm tra mới bàng hoàng khi biết tin con gái bị ung thư não giai đoạn 2 (có độ ác tính).

Cầm tờ kết quả trên tay Hiền như sụp đổ. Em oán trách số phận, thấy bất công khi bao nhiêu dự định phía trước bỗng thành dang dở. Từ một cô gái năng động, hay cười đùa Hiền như biến thàn‌h người khác, đau đớn vật vã với những câu hỏi: "Tại sao lại là mình?", "Tại sao lại là un‌g th‌ư?".

Giấc mơ dang dở của cô gái ung thư não muốn trở thành giáo viên
Dù bị ung thư não nhưng nữ sinh Hà Giang vẫn quyết tâm thi đỗ đại học.

Xác định được bệnh, các bác sĩ khuyên gia đình cho Hiền phẫu thuật bởi khối u ác tính nằm ở vụ trí nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu mổ em có thể bị liệt vĩnh viễn, vì vậy bố mẹ quyết định xin cho em điều trị bằng thuốc. Hơn 7 năm sống chung với khối u ác tính trong người là từng ấy thời gian nữ sinh phải sống chung với thuốc.

Khác với những suy nghĩ tiêu cực ban đầu, Hiều quyết tâm sẽ chống chọi lại với cơn bạo bệnh. Em chưa bao giờ em thôi nghĩ về ước mơ được trở thành một giáo viên dạy tiếng anh. Có những khoảng thời gian em phải nhập viện vì sức khỏe đi xuống, nhưng em không quên mang theo sách vở để ôn tập, thậm chí nữ sinh ôn bài ngay trên giường bệnh vì sợ ảnh hưởng đến kết quả học tập để thực hiện giấc mơ bước vào giảng đường đại học.

Trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2017, Nông Thúy Hiền – cô gái dân tộc Tày đạt 20 điểm khối D (Toán – Văn – Anh) và học dự bị tại trường dân tộc nội trú Việt Trì. Một năm sau Hiền đăng ký vào khoa Ngôn ngữ Anh của trường Đại học Ngoại ngữ (Hà Nội).

Sau nhiều năm dùng thuốc, cuối cùng Hiền vẫn phải lên bàn mổ vào tháng 7/2018. May mắn ca mổ phức tạp đã thành công và chỉ một tháng sau, nữ sinh nhập học tại trường Ngoại ngữ. Dù lo cho sức khỏe của cô con gái nhưng thấy khao khát đến trường học tập của con, gia đình vẫn ủng hộ.

Hoàn thành học kỳ một năm nhất cũng là lúc căn bệnh quái ác tái phát. Tháng 12/2018, nữ sinh được xác định phù não. Sức khỏe ngày một giảm sút, đầu năm 2019, nữ sinh buộc phải xin nghỉ học để điều trị bệnh.

Gia cảnh éo le và căn nhà sắp phải bán

Dù mang trọng bệnh nhưng lúc nào cô gái Nông Thúy Hiền vẫn tâm sự với mẹ về khao khát quay lại mái đường đại học, để sau này có thể làm giáo viên giống bố mẹ. Mỗi lần nghe con nói, bà Hà tại ứa nước mắt.

Trải qua nhiều đợt điều trị, cứ cách 10 ngày, hai mẹ con bà Hà lại bắt xe từ Hà Giang xuống bệnh viện K cơ sở Tân Triều để truyền hóa chất. Đợt nào sức khỏe ổn định khoảng 5 ngày là được về nhà, nhưng cũng có đợt lên đến 10 ngày hoặc dài hơn nếu cơ thể em không đủ sức khỏe để truyền hóa chất.

Nhắc đến gia cảnh nhà Hiền, nhiều người không khỏi xót xa. Bởi không chỉ Hiền mắc bệnh, em trai Hiền cũng phải mổ não đến 3 lần. Năm 2016, trên đường đi học về, em trai Hiền bị một người say rượu đi xe máy tông trúng khiến cậu bé bị chấn thương sọ não.

Ba năm liên tiếp cậu bé phải trải qua 3 ca mổ não và lần gần nhất là năm 2018 khi em phải ghép xương nhân tạo vì mảnh xương xọ cũ đã bị hỏng.

Giấc mơ dang dở của cô gái ung thư não muốn trở thành giáo viên
Nông Thúy Hiền (bên trái) đang chống chọi với căn bệnh ung thư ngày một nặng.

Biến cố liên tục đổ lên gia đình bà Hà khiến đồng lương của hai vợ chồng không đủ để chữa bệnh cho các con. Tính riêng tiền viện phí và các chi phí thuốc thang bên ngoài của Hiền từ năm 2011 đến nay cũng hơn 700 triệu đồng, còn em trai cũng tiêu tốn đến hơn 300 triệu đồng.

8 năm đằng đẵng cùng các con chiến đấu với bệnh tật, kinh tế gia đình đổ dồn vào giường bệnh của con, số nợ của gia đình không ngừng tăng lên, thậm chí bà Hà phải cầm sổ lương để đi vay nợ mà chẳng biết bao giờ có thể trả nổi.

“Dù có nợ 1 tỷ hoặc nhiều hơn nữa mà các con tôi có thể khỏe mạnh, có thể vui vẻ như trước thì tôi cũng cố gắng để trả nợ. Chứ nhìn các con đau đớn, tôi chỉ ước có thể nhận lấy tất cả sự đau đớn đó thay con”, bà Hà nghẹn lời.

Hiền vẫn nghĩ về học kỳ duy nhất em được làm sinh viên của trường Đại học Ngoại ngữ. Một học kỳ cho em biết bao cảm xúc. Đó là lúc em ngập tràn hạnh phúc khi được đến trường cùng bạn bè. Thế nhưng sau đó là những ngày tháng đau đớn vì phải trải qua 3 ca phẫu thuật.

Nói về những dự định sắp tới, Hiền buồn bã nhìn ra xa xăm, hai hàng nước mắt rơi lã chã trong nỗi đau đớn tận cùng. Lúc này, hơn ai hết em hiểu căn bệnh của mình đang ở giai đoạn rất nặng. Bố mẹ sắp phải bán cả căn nhà duy nhất để trang trải số nợ lên đến cả tỷ đồng... Giấc mơ trở thành cô giáo tiếng Anh để dạy cho những trẻ em nghèo nơi quê hương đang xa dần.

Cánh cửa giảng đường đại học cứ dần khép lại khiến Hiền đau tê tái. Thế nhưng em bảo, còn một tia hy vọng em cũng không buông bỏ. Gần 10 năm chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo, đã có lúc em nghĩ mình gục ngã như lúc phải lên bàn mổ nhưng rồi Hiền cũng vượt qua. Hiền nói rằng, với niềm tin cháy bỏng em sẽ nghĩ vượt qua nghịch cảnh hiện tại. 

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN