Thứ năm, 20/03/2025 | 22:47
RSS
Trên sân cỏ, các cầu thủ đội bóng Chapecoense của Brazil kề vai sát cánh, nay họ cùng nằm bên nhau ở nhà tang lễ San Vicente (Colombia).
Cả 2 phi công qua đời cùng chiếc máy bay gặp nạn ở Colombia đều có những nỗi niềm riêng về hoàn cảnh, số phận khiến mọi người xúc động.
Giám đốc phụ trách an toàn bay Cơ quan hàng không dân dụng Colombia Fredy Bonilla đã cho biết nguyên nhân vụ rơi máy bay ở Colombia.
Rất đông người dân Cuba đã tập trung hai bên đường vẫy cờ hoa chào từ biệt Chủ tịch Fidel Castro trong hành trình về nơi ông phát động cuộc cách mạng Cuba 6 thập kỷ trước.
2 trong số 6 nạn nhân may mắn sống sót sau vụ máy bay rơi ở Colombia ngày 28/11 (giờ địa phương) đã có những chia sẻ đầu tiên về vụ tai nạn thảm khốc.
Nhà tâm linh người Brazil José Ferreira dos Santos Carlinhos đã tiên tri từ tháng 3 rằng một vụ tai nạn máy bay trong vòng 1 năm hoặc nửa năm tới sẽ xảy ra.
Ủy ban Nhậm chức Tổng thống của Mỹ đã ra thông báo mời chào người dân mua vé tham dự lễ tuyên thệ của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Vé đắt nhất là 1 triệu đô với nhiều đặc quyền.
Hình ảnh hộp đựng di hài Chủ tịch Fidel Castro xuất hiện trên truyền hình Cuba. Được biết, sau 2 ngày cho người dân thăm viếng ở Havana, chiếc hộp này sẽ tham gia một hành trình đặc biệt.
Cơ quan quản lý thảm họa Colombia cho biết số người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay này được xác định là 71 người chứ không phải 76 người như thông báo ban đầu.
Hàng chục nghìn người dân Cuba đã tập trung tại Quảng trường Cách mạng ở Thủ đô Havana, kiên nhẫn và lặng lẽ xếp hàng để chờ vào viếng lãnh tụ Fidel Castro. Hình ảnh do BBC, Reuters, AFP ghi lại.
22 thành viên đội tuyển bóng đá Brazil, Chapecoense, đã bước lên chiếc máy bay rơi ở Colombia. Trước lúc gặp nạn, họ còn đăng nhiều ảnh lên mạng xã hội.
Thị trưởng thành phố Medellin xác nhận từ hiện trường rằng máy bay gãy đôi, ít nhất 76 người đã thiệt mạng trong vụ máy bay rơi ở Colombia.
Máy bay chở 81 người, gồm 72 hành khách và 9 thành viên tổ bay, trong đó có đội bóng Brazil Chapecoense Real đã rơi ở Colombia vào cuối ngày 28/11 (giờ địa phương).
Người con gái 43 năm trước được Chủ tịch Cuba Fidel Castro nỗ lực cứu sống bây giờ đã trở thành người phụ nữ trung niên với gia đình êm ấm ba con.
Xem theo ngày