Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:01
RSS

Vụ 39 thi thể trong container: Các nạn nhân bất lực khi tìm cách thoát ra?

Thứ bảy, 26/10/2019, 10:00 (GMT+7)

Theo nguồn tin giấu tên, 39 người di cư chết trong container dường như cố gắng tìm đường thoát ra, để lại những dấu tay dính máu bên trong thùng kim loại.

Cảnh tượng kinh hoàng trong vụ 39 thi thể trong container

Những ngày qua, vụ việc 39 thi thể (gồm 31 người đàn ông và 8 phụ nữ) được tìm thấy trong chiếc xe tải đỗ ở khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays, Essex không chỉ gây chấn động nước Anh mà còn khiến cả thế giới bàng hoàng.

Tài xế xe tải, một nam thanh niên tên Mo Robinson, 25 tuổi đã lái xe tải chở hàng được 5 năm, không phải là người sở hữu chiếc xe. Chiếc xe được đăng ký ở Bulgaria năm 2017 và chưa từng quay trở lại đó. Tài xế xe tải đã bị bắt giữ ngay sau đó để phục vụ điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát cho thấy, container được vận chuyển bằng đường biển từ bờ biển tây bắc nước Bỉ đến cảng Purfleet, hạt Essex lúc 0h30 sáng 23/10 (giờ địa phương). Sau đó, nó tiếp tục được đưa lên xe của tài xế Robinson lúc 1h05 để tiếp tục cuộc hành trình ở nước Anh. Lúc đỗ xe tại khu công nghiệp Waterglade, tài xế tiến hành mở thùng xe mới phát hiện bên trong là 39 thi thể người đã chết và lập tức gọi báo cảnh sát.

Theo cảnh sát Essex, 39 người kia được cho là công dân Trung Quốc nhưng hiện tại phía lãnh sự quán Trung Quốc tại Anh vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin này. Thông tin ban đầu cho thấy, có khả năng các nạn nhân bị chết cóng do nhiệt độ trong thùng xe có thể xuống tới -25oC.

Được biết, xe tải chở 39 người nhập cư sẽ phải chờ làm thủ tục trong khoảng 1 giờ 30 phút, sau đó trải qua 10 giờ đi phà đến khi cập cảng Anh. Vì vậy, các nạn nhân đã tử vong ít nhất 12 giờ trước khi đến Anh.

Cảnh tượng kinh hoàng trong vụ 39 thi thể trong container2

Tờ Mirror của Anh ngày 26/10 dẫn nguồn tin cho biết, vào thời điểm được tìm thấy một số nạn nhân sùi bọt mép, mặc trên người những mảnh quần áo hoặc không mặc gì. Những người trốn trong container có thể đã đập tay dữ dội vào cửa với mong muốn thoát ra, để lại những dấu tay máu.

"Khi mở cửa container, nhân viên phản ứng khẩn cấp phát hiện máu ở xung quanh một số thi thể và trên sàn container. Các nạn nhân có thể đã tự làm mình và những người khác bị thương trong nỗ lực tuyệt vọng để cố thoát ra ngoài.

Có những dấu tay máu dọc theo cánh cửa, họ có lẽ đã đập mạnh vào đây để xin giúp đỡ. Các nạn nhân mặc ít quần áo", nguồn tin nói thêm. Cảnh sát và nhân viên y tế tại hiện trường cho biết ngoài các nạn nhân, không có hàng hóa trong conntainer.

Tờ The Independent dẫn lời cảnh sát Anh ngày 25/10 cho biết một người đàn ông và một phụ nữ, đều 38 tuổi và sống ở thị trấn Warrington thuộc miền tây bắc nước Anh, đã bị bắt giữ do tình nghi ngộ sát và lên kế hoạch buôn người.

Cũng trong ngày 25/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Anh để tìm hiểu thông tin 39 thi thể trong container của Anh có thể có nạn nhân không phải người Trung Quốc, theo TTXVN.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN