Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h ngày 6/10 tại Schoharle, cách thủ phủ Albany bang New York (Mỹ) khoảng 60 km. Những nạn nhân trong chiếc limousine vừa rời một tiệc cưới.
“Tôi hoảng loạn sau khi không sinh ra một đứa trẻ còn sống nên đã tiếp tục giữ cơ thể nó, bởi vì tôi không thể vứt bỏ”, người mẹ khai báo với cảnh sát sau khi bị bắt.
Con rể dùng chìa khóa riêng tự ý mở cửa thang máy để quan sát bên trong. Tuy nhiên, bố vợ đứng cạnh dường như cho rằng thang đã tới nên bước vào và hụt chân rơi xuống hố thang máy.
Ngày 3/10, cảnh sát tỉnh Saitama (Nhật Bản) chính thức buộc tội Mamoru Sato, 51 tuổi, giết chết 3 người vào đầu năm 2016. Tên này sau đó còn giữ 3 thi thể tại nơi hắn từng sinh sống ở thành phố Fukaya.
Nhóm thợ lặn đã vật lộn với dòng nước chảy xiết trong khoảng 30 phút trong khi những người khác cố gắng cứu họ. Tuy nhiên, cả 6 thợ lặn đã bất tỉnh khi được đưa lên bờ.