Sau chia tay, có một khoảng thời gian ai cũng tin chắc rằng mình quên rồi, quên thật rồi, mọi thứ đã trở thành quá khứ, nhưng chỉ khi có ai vô tình nhắc đến, lòng mới chợt nhói lên.
Vợ mới sinh được 2 ngày, người giúp việc phải về quê gấp, chồng liền gọi bồ đến nhà chăm sóc khiến người vợ trẻ đau đớn tột cùng khi phát hiện ra sự thật.
“Không thể chịu đựng nổi những tin nhắn thường xuyên gửi lúc nửa đêm của một cô gái, tôi phải lên kế hoạch để “tẩu thoát”"- vị nhiếp ảnh gia trẻ tuổi chia sẻ.
“Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Cái tát của bố thực sự đã khiến tôi tỉnh ngộ khi nhìn ra chân tướng người đàn ông mà mình đã sống chết muốn lấy làm chồng.