Thứ tư, 10/06/2026 | 20:24
RSS
Không chỉ thảm bại 0-3 trước HAGL và tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 12 trên BXH, CLB TP.HCM còn chịu tổn thất lớn về lực lượng khi hai ngôi sao dày dạn kinh nghiệm của họ là Lee Nguyễn và Sầm Ngọc Đức cùng dính chấn thương.
Không phải Công Phượng, người liên tục ghi bàn ở 2 trận đấu vừa qua, theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, HAGL đang thi đấu thăng hoa nhờ Văn Toàn.
HLV Kiatisak cho rằng HAGL đã gặp may mắn sau chiến thắng 3-0 trước đội khách CLB TP.HCM có ngôi sao Lee Nguyễn trong đội hình.
HLV Alexandre Polking cho rằng việc Lee Nguyễn và Sầm Ngọc Đức bị đau phải thay ra trong hiệp 2 đã ảnh hưởng lớn tới lối chơi của CLB TP.HCM.
Trong một ngày hàng công thi nhau tỏa sáng, HAGL đã dễ dàng đánh bại đội khách TP HCM với một tỷ số cách biệt qua đó bảo vệ vững chắc ngôi đầu bảng sau vòng đấu thứ 6.
Cuối tuần này TP HCM làm khách của HAGL ở vòng 6 V.League, trận cầu rất được chờ đợi khi Lee Nguyễn có cơ hội so tài với lứa đàn em Công Phượng ở bên kia chiến tuyến.
Theo nhiều nguồn tin, HLV Park Hang Seo và cộng sự đang cân nhắc 3 cái tên có thể đảm nhận vị trí của Hùng Dũng.
Trao đổi với Dân Việt trưa nay, Đinh Quang Kiệt – cầu thủ cao 1m86 của khóa 5 Học viện HAGL bày tỏ hâm mộ trung vệ Kim Dong-su.
Theo các cổ động viên bóng đá Thái Lan, Kiatisak là một người rất tài năng và có tâm. Những kinh nghiệm của Zico Thái sẽ giúp ích rất nhiều cho HAGL nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.
Sau khi Đỗ Hùng Dũng gặp chấn thương nặng và chắc chắn vắng mặt ở vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang Seo và các cộng sự sẽ phải gấp rút tìm kiếm người thay thế cầu thủ này.
Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã ghi bàn cực kỳ đẹp mắt, qua đó mở ra chiến thắng đậm cho HAGL trước Viettel. Sau trận đấu, các cầu thủ CLB HAGL đã ăn đứng lại tri ân CĐV của CLB phố núi.
Chia sẻ sau khi tỏa sáng giúp đội bóng đại thắng Viettel, Công Phượng đã tiết lộ về “bí kíp" của mình.
Theo tiền vệ Hải Huy, Hoàng Thịnh không hề có ý gây chấn thương cho đồng nghiệp và giờ này chắc cũng đang rất khổ tâm.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã phải thốt lên: "...Trời ơi, Dũng ơi! Nhìn pha bóng mà rợn người! Tội em! Vào bóng ác ghê!".
Xem theo ngày