Trong suốt khoảng thời gian chống chọi với căn bệnh não úng thủy quái ác, tình hình bé Đức Lộc đã có lúc tưởng như không qua khỏi, không biết bao lần bị bệnh viện trả về.
Tình hình bé Đức Lộc mới nhất đã rất khả quan, lượng mủ trong não và khu vực bị nhiễm trong giảm hẳn. Theo dự kiến, vài ngày tới bé Phạm Đức Lộc sẽ được xuất viện.
Kể từ khi bà S. tử vong bất thường khi đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Bắc Giang các con cháu bỏ hết công việc túc trực chờ câu trả lời từ phía cơ quan chức năng.
“Sau khi y tá tiêm hết 1/2 lượng thuốc có trong xi lanh mẹ tôi đột nhiên co giật, bọt mép sùi ra, đi vệ sinh ngay ra quần rồi bất tỉnh”, chị Trần Thị Hiên, con dâu bà S. nhớ lại.
Cộng động mạng xã hội đang xôn xao vì thông tin một cô gái ở Sài Gòn chết vì “tự sướng” liên tục 101 lần, “lên đỉnh” 51 lần trong vòng 12 tiếng đồng hồ.
Cô gái chủ quan nghĩ là bị béo bụng cho đến khi đi thăm khám tại Bệnh viện Đại học Quốc Gia Hà Nội, các bác sĩ mới phát hiện ra khối u nặng 1,8 kg nằm trong ổ bụng trái.
Trung tâm Y tế Thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế) vừa có văn bản báo cáo Sở Y tế Thừa Thiên – Huế về trường hợp một bệnh nhân tử vong nghi mắc liên cầu khuẩn lợn.
Không giấy phép hành nghề, không có chuyên môn, bán thuốc với giá cắt cổ nhưng đến thời điểm hiện tại bà Nguyễn Thị Phú vẫn ngang nhiên khám bệnh, bốc thuốc lừa gạt người bệnh.
Cháu Cầm Thị Chiến mới 10 tuổi nhưng khối u đã che lấp nửa mặt phải, mắt bị đẩy lồi ra và hỏng hoàn toàn. Trong hoàn cảnh ấy, bố con Chiến buổi sáng cũng chỉ chung gói mỳ cầm cự.