Có một điểm đáng chú ý là vào sáng 24/3, khi bé L. mất tích trên đường đi học, nghi phạm đã không được nhìn thấy là tham gia hoạt động giám sát học sinh đi học như thường lệ.
Cách đây 2 ngày, mẹ Nhật L. viết trên Facebook: "Con có linh thiêng hãy phù hộ cho cảnh sát mau tìm ra kẻ hại con con nhé" thì ngày 14/4, nghi phạm chính thức bị bắt.
Sau khi bé Nhật L. được phát hiện bị sát hại, nghi phạm Yasumasa Shibuya đã từng kêu gọi mọi người quyên góp đưa thi thể em về nước như không có việc gì xảy ra.
Lầu Năm Góc đêm 13/4 công bố không quân Mỹ đã cho thả quả bom phi-hạt-nhân nặng gần 10 tấn từ máy bay C-130 xuống một mục tiêu có khủng bố IS ẩn náu tại tỉnh Nangarhar, gần biên giới Pakistan/Afghanistan.
Nghe tin nghi phạm đã bị bắt, bố bé Nhật L. tỏ ra khá bình tĩnh và muốn nhắn gửi tới nghi phạm: "Tôi sẽ chỉ tha thứ cho hắn ta nếu có thể mang con gái tôi trở lại".
Nghi phạm khai tên là Shibuya Yasumasa, 46 tuổi, cũng chính hội trưởng hội phụ huynh tham gia tình nguyện giám sát các học sinh đi học hàng ngày ở trường của L.
Sau nhiều ngày điều tra, lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm trong vụ bé Nhật Linh - bé gái 10 tuổi người Việt bị sát hại ở Nhật Bản. Nghi phạm này có ADN trùng khớp với ADN sót lại ở hiện trường.
"Điều xảy ra với bố tôi là thứ không bao giờ nên xảy ra với bất cứ ai. Chúng tôi cảm thấy kinh hoàng, sốc và phát tởm vì cảnh đó", con gái bác sĩ David Dao nói.