Thứ năm, 18/04/2024 | 22:27
RSS

Cô gái giật liên tục trên đường vì ô tô đâm liên tiếp, người dân không ai đoái hoài

Thứ năm, 08/06/2017, 11:34 (GMT+7)

Đoạn video gây sốc về sự thờ ơ của người đi đường trước một người phụ nữ bị xe đâm đang được lan truyền trên mạng xã hội.

Vào ngày hôm qua (7/8), một người dùng mạng Weibo đã đăng tải đoạn video cho thấy sự vô cảm và thờ ơ đến đáng sợ của một bộ phận người dân Trung Quốc khi chứng kiến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường phố nước này.

Từ đoạn video có thể thấy, trong khi đang chầm chậm bước sang đường, cô gái trẻ mặc áo trắng đã bất ngờ bị một chiếc xe taxi đâm trúng. Cú va chạm mạnh đã khiến cô ngã lăn ra đường. Ngay sau khi gây ra vụ tai nạn, tài xế chiếc xe taxi đã lái xe chạy trốn khỏi hiện trường nhanh như một cơn gió.

Cô gái bị tai nạn giao thông nằm trên đường mà không ai giúp. Ảnh cắt từ clip

Cô gái bị tai nạn giao thông nằm trên đường mà không ai giúp. Ảnh cắt từ clip

Điều đáng nói, mặc dù chứng kiến cảnh tượng đáng thương của cô gái trẻ thế nhưng hàng chục người qua đường vẫn chỉ khoanh tay đứng nhìn. Suốt gần 1 phút, người ta chỉ hướng ánh mắt tò mò về phía nạn nhân rồi lại rảo bước tiếp tục hành trình của mình, mặc kệ cô gái trẻ cố gắng cầu cứu sự giúp đỡ.

Bị để lại một mình giữa đường, người phụ nữ gượng dậy được trong giây lát rồi lại gục xuống. Và vì không có ai chủ động ngăn chặn các phương tiện giao thông nên đã có một chiếc SUV chạy tới và cán cả bánh trước lẫn bánh sau qua người phụ nữ.

Cuối cùng tài xế chiếc SUV cũng chịu dừng lại và chạy ra ngoài để kiểm tra người phụ nữ trước khi đoạn video kết thúc. Cảnh sát đã bắt giữ các tài xế gây tai nạn. Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ tình trạng của người phụ nữ bị tai nạn.

Đoạn clip cho thấy cô gái nằm ngắc ngoải trên đường sau tai nạn

Đoạn video này đã được đăng lên mạng Trung Quốc trong ngày hôm qua (7/5) và nhận được 6 triệu lượt xem, hơn 15 nghìn bình luận. Một người dùng mạng viết: "Người ta đi qua đi lại, giống như một đám thây ma".

"Những người quan tâm nhất luôn là cư dân mạng, những người thờ ơ nhất luôn là người đi đường. Tôi không biết liệu có phải vì những người dùng mạng không đi ra ngoài hay vì những người đi đường không dùng mạng", một người khác châm biếm.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN