Cậu bé 6 tuổi người Trung Quốc bị bắt cóc suốt 9 tháng đã đi cùng ba người lớn gần một trung tâm thương mại ở Thanh Tân, Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông, khi cha cậu cũng tình cờ đi ngang qua đây.
Nhìn thấy con mình bị thương nghiêm trọng do chính mẹ gây ra, ông bố này đã không nén được sự đau lòng và đăng tải những bức hình của con bị mẹ đánh nhừ tử lên mạng xã hội.
Cặp song sinh dính liền đầu được dự đoán không thể sống được quá 1 ngày. Thế nhưng, đến nay đã hơn 10 năm, hai bé vẫn khỏe mạnh và có sự kết nối thần kì trong cuộc sống.
Chú chó trung thành mà nạn nhân nuôi trước khi mất đã canh giữ bên xác của người này suốt 3 ngày 3 đêm, không ngừng cất tiếng kêu để thu hút sự chú ý của mọi người.