Ngày 10/6, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho biết đã xác định được danh tính người mẹ bỏ rơi bé trai sơ sinh dưới hố ga ở xã Thanh Mỹ suốt 3 ngày khiến bé bị ruồi bọ bâu kín người.
Sau sự việc bé sơ sinh sống sót thần kỳ sau 3 ngày bị bỏ rơi ở hố gas trong thời tiết 40 độ C khiến dư luận bức xúc ở Hà Nội thì tại TP HCM lại phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa trời mưa trong tình trạng kiến cắn, hoại tử dây rốn.
Khoảng 100 lao động đang làm việc bên dưới hoảng loạn kêu khóc giữa tiếng mưa giông, sấm sét khi cơn lốc kéo sập xưởng gỗ ở Vĩnh Phúc chiều 10/6.
Do trời nắng nóng, 4 học sinh lớp 6 ở TP Việt Trì (Phú Thọ) đã rủ nhau ra khu vực hồ Mẫu tắm. Do không biết bơi 2 em nhỏ đã bị đuối nước tử vong.
Người dân ở khu vực dãy trọ của ông Nguyễn Văn Luyện (tổ 4, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang) thông báo đến cơ quan chức năng sự việc người phụ nữ bị chồng sát hại.
Ngày 10/6, gia đình phản ánh ông Đặng Mạnh Hà (50 tuổi, trú tại Trực Ninh, Nam Định) bất ngờ tử vong khi đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ Công an huyện Xuân Trường.