Thứ năm, 28/03/2024 | 23:41
RSS

Tìm thấy thi thể 3 mẹ con giáo viên mất tích ở Hải Dương

Thứ ba, 10/05/2022, 09:46 (GMT+7)

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 3 mẹ con giáo viên mầm non trên sông Thái Bình, đoạn chảy qua xã Cẩm Văn và đưa thi thể các nạn nhân lên bờ.

Sự kiện:
Hải Dương

Xác nhận với PV VietNamNet sáng nay (10/5), lãnh đạo Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 3 mẹ con giáo viên mầm non trên sông Thái Bình, đoạn chảy qua xã Cẩm Văn. Lực lượng cứu hộ đã vớt thi thể các nạn nhân lên bờ, hiện cơ quan công an phối hợp với các đơn vị liên quan đang tổ chức điều tra vụ việc.

Ông Trần Thế Tuyền, Chủ tịch UBND xã Cẩm Văn thông tin, thi thể bé gái 2 tuổi được tìm thấy lúc 6h sáng nay, cách vị trí có dấu chân của chị T. ngược lên trên thượng nguồn khoảng 350m. Vào khoảng 8h30 lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm thấy thi thể của cô giáo T. và cháu bé 9 tháng tuổi. Lực lượng chức năng đã tiến hành thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Trao đổi với Zing sáng cùng ngày, ông Nguyễn Tiến Chức, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Văn (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) cho biết, từ chiều 8/5, hiện trường luôn có lực lượng hơn 100 người của tỉnh, huyện, xã mò tìm suốt ngày đêm. Chúng tôi ban đầu chúng tôi cũng hy vọng đây chỉ là hiện trường giả nhưng điều kỳ diệu đã không xảy ra.

Vụ 3 mẹ con mất tích ở Hải Dương, tìm thấy thi thể bé gái 2 tuổi

Xe đẩy em bé và một số đồ dùng của 3 mẹ con. Ảnh: pháp luật & Bạn đọc

Trước đó, như báo giao thông đưa tin, sáng ngày 8/5, chị V.T.H.T. (sinh năm 1991, trú tại xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng; giáo viên mầm non) cho con gái nhỏ 9 tháng tuổi vào xe đẩy và dắt  theo  bé lớn hơn 2 tuổi rời khỏi nhà.

Mọi người vẫn nghĩ chị T. đưa các con đi chơi như bình thường. Khoảng 10h sáng cùng ngày, một số người quen nhận được tin nhắn có đại ý giống như “tạm biệt” của chị T. Người nhà đổ xô đi tìm thì phát hiện thấy dép, điện thoại, xe đẩy của 3 mẹ con ở sát ngay bờ sông Thái Bình.

Những đồ vật này được người thân xác định của mẹ con chị T. Đồng thời, có dấu chân đi hướng về phía mép nước. Gia đình chị T. kinh tế ổn định, trước đó mọi người không phát hiện chị T. có  biểu hiện gì bất thường.

Vụ 3 mẹ con mất tích ở Hải Dương, tìm thấy thi thể bé gái 2 tuổi

Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm tung tích 3 mẹ con. Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc

Chia sẻ trên Tuổi trẻ Online, chủ tịch UBND xã Cẩm Văn cho biết, khúc sông lực lượng chức năng tìm kiếm khá rộng, thời tiết có gió lớn và nước chảy xiết nên đội thợ lặn gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm.

Thông tin trên Pháp luật & Bạn đọc, ông Vũ Xuân Quảng, 62 tuổi, trú Kim Lai, TP. Hải Dương - thành viên đội lặn tìm kiếm nạn nhân cho biết, lòng sông Thái Bình không bằng phẳng, có chỗ sâu từ 16-17m, nhiều hố tạo thành dòng chảy xoáy, xiết, hai bên sông là 2 dòng chảy khác nhau.

Ông Quảng nhận định, việc tìm kiếm các nạn nhân ở khu vực sông Thái Bình đoạn qua xã Cẩm Văn không khó khăn về nghiệp vụ, tuy nhiên phải xác định chính xác vị trí các nạn nhân gặp nạn.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại