Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:26
RSS

Nữ giáo viên cùng hai con nhỏ mất tích ở bờ sông sau tin nhắn từ biệt

Thứ hai, 09/05/2022, 06:51 (GMT+7)

Sau khi nhận được tin nhắn có nội dung từ biệt từ chị T., người thân đi tìm thì phát hiện thấy nhiều vật dụng như dép, điện thoại, xe đẩy,... của 3 mẹ con chị T. bên bờ sông.

Sự kiện:
Hải Dương

Nữ giáo viên cùng hai con nhỏ mất tích ở bờ sông sau tin nhắn từ biệt

Người thân phát hiện nhiều vật dụng của 3 mẹ con sát bờ sông. Ảnh: Zing

Theo thông tin trên báo giao thông sáng 9/5, Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đang phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương tìm kiếm 3 mẹ con mất tích khi ra bờ sông.

Cụ thể, trường hợp mất tích là chị V.T.H.T. (sinh năm 1991, trú tại xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng; giáo viên mầm non) cùng hai con gái nhỏ 9 tháng tuổi và hơn 2 tuổi đi chơi.

Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Tiến Chức, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Văn cho biết, trước đó, sáng ngày 8/5, chị T. cho con gái nhỏ 9 tháng tuổi vào xe đẩy và dắt  theo  bé lớn hơn 2 tuổi rời khỏi nhà. Mọi người vẫn nghĩ chị T. đưa các con đi chơi như bình thường.

Khoảng 10h sáng cùng ngày, một số người quen nhận được tin nhắn có đại ý giống như “tạm biệt” của chị T. Người nhà đổ xô đi tìm thì phát hiện thấy dép, điện thoại, xe đẩy của 3 mẹ con ở sát ngay bờ sông Thái Bình. Những đồ vật này được người thân xác định của mẹ con chị T. Đồng thời, có dấu chân đi hướng về phía mép nước.

Nữ giáo viên cùng hai con nhỏ mất tích ở bờ sông sau tin nhắn từ biệt

Lực lượng chức năng đang khẩn trương phối hợp tổ chức tìm kiếm 3 mẹ con. Ảnh: Báo giao thông

“Từ vị trí xe đẩy em bé có dấu chân đi hướng về phía mép nước. Nhiều cảnh sát, thợ lặn, người dân địa phương cùng thuyền, ca nô được huy động tìm kiếm trên sông song chưa có kết quả”, ông Chức nói.

Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Văn, gia đình chị T. kinh tế ổn định, trước đó mọi người không phát hiện chị T. có  biểu hiện gì bất thường.

Chia sẻ trên Kinh tế đô thị, lãnh đạo xã Cẩm Văn thông tin, mặc dù lực lượng chức năng đã thả lưới, mò lặn khắp cả đoạn sông trong nhiều tiếng đồng hồ nhưng do sông Thái Bình rộng, cộng với gió lớn, nước chảy xiết nên đội thợ lặn gặp rất nhiều khó khăn. Hiện, vẫn chưa tìm thấy ai trong 3 mẹ con.

An Bình
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại