Người dân đi làm đồng phát hiện thi thể một người đàn ông trong tư thế bị trói chân, tay nổi trên sông Gò Me (chảy về sông Bàn Thạch) nên báo cơ quan chức năng.
Thấy điện thoại đang sạc pin, bé A. tự ý rút sạc điện thoại để chơi và bị điện giật. Sau tai nạn, trẻ nằm bất tỉnh, tím tái, lòng bàn tay trái cháy đen.
Mặc dù đang trong quá trình bị công an điều tra, xác minh về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi, ông D. lại vẫn tiếp tục dở trò đồi bại với một bé gái khác cũng đang học lớp 5.
Qua kiểm tra, bà Huệ và người thân phát hiện 1 khách mời trong đám cưới đang thực hiện hành vi trộm cắp 42 phong bì và 8,5 triệu đồng tiền mừng đám cưới bằng cách giấu vào áo sơ mi, kẹp ở phần bụng.
Nam sinh lớp 7 lấy xe đạp bỏ đi rồi mất tích đến nay. Gia đình đã cùng chính quyền địa phương và nhà trường tìm kiếm nhiều nơi nhưng vẫn không thấy Đăng.
Ông Trần Huy Nghị - Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã hé lộ một số tình tiết mới về việc nữ chủ nhân của ngôi biệt thự tử vong do vụ hỏa hoạn.
Ông Gré bắt một lượng côn trùng màu đen, đầu đỏ mang vào chiên rồi gọi 2 người nữa vào ăn cùng. Sau ăn, ông Gré tử vong, 2 người còn lại được đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Trong quá trình sửa chữa tàu Trường Nguyên 68 đã xảy ra sự cố nổ khí ở hầm tàu. Vụ nổ khiến vách tàu bị vỡ và 2 công nhân đang làm việc dưới sàn tàu tử vong.
Đinh Thị Quỳnh lợi dụng việc thực hiện các thủ tục đưa người đi du học, đi lao động, núp bóng công ty hợp pháp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.