Gia cảnh nghèo khó khi mẹ bị tâm thần nhiều năm nay, cha là cựu chiến binh mất sức lao động, tính mạng của cậu con trai bị tai nạn giao thông đang cận kề tử thần, mọi chi phí điều trị gia đình không có khả năng chi trả.
Mới đây, trên Facebook đăng tải một clip ghi lại cảnh một người dân ở xã Cát Quế (Hoài Đức) mang thịt lợn ở nhà mang ra đường làng gần chợ Tân Lập (Đan Phượng) bán nhưng bị nhóm tiểu thương ùa ra đe dọa.
Phòng trọ lụp xụp, chật chội, nơi ở ẩm thấp thế nhưng hàng trăm bệnh nhân chạy thận ở Hà Nội vẫn đang phải sống và tồn tại để chiến đấu với căn bệnh quái ác tại nơi đây.
Trong cơn tức giận tột cùng, ông bố này đã cầm cây vợt phá tan tành cả tầng 3 của quán game bất chấp sự can ngăn của phía cửa hàng. Sự việc xảy ra tại Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội.
“Em cũng không biết vì sao mình sợ ăn cơm nữa. Nhưng cứ nghĩ tới hạt cơm là em tưởng tượng đến hàng ngàn con sâu bọ nên không dám nhìn chứ đừng nói đến ăn” - thiếu niên kỳ lạ nói.
Dù ngày nắng gắt hay mưa dầm, cậu bé Quốc Đạt (14 tháng tuổi) luôn theo bố mẹ bám trụ vỉa hè buôn bán kiếm sống, khi mệt bé được đặt lên chiếc chiếu chải bên lề đường rồi ngủ ngon lành.
Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính người phụ nữ mạo danh nhà báo, lăng mạ CSGT. Cơ quan công an sau đó đã mời người phụ này lên trụ sở làm việc.