Tôi không có việc gì mình thích làm, chỉ có việc duy nhất là đợi chồng tan sở hoặc vui chơi cùng con. Thành thật mà nói, tôi không biết mình có thể làm gì trong thời gian đó.
Duy chua xót nhận ra, sau khi rời bỏ anh thì Hương vẫn sống rất tốt, thậm chí vui vẻ và thanh thản hơn khi còn bên cạnh anh rất nhiều. Ngược lại, rời vợ con ra thì cuộc sống của Duy lại chẳng hề tốt đẹp chút nào.
Mỗi người đều muốn được gia đình, bạn bè và đồng nghiệp tôn trọng và quý trọng. Nhưng đôi khi, chúng ta hủy hoại tất cả những nỗ lực đã bỏ ra để xây dựng danh tiếng của mình bằng những lời nói hoặc hành vi bất cẩn dường như hoàn toàn vô hại.
Người ta nói, 'gieo nhân nào gặt quả nấy' quả không sai. Khi bạn gieo việc thiện bạn sẽ nhận lại những điều tốt đẹp và ngược lại. Cuộc sống này có vay sẽ có trả Nhân quả luôn tuần hoàn và không bỏ sót một ai.
Bẵng đi 1 tháng sau, tôi đã nghe tin chồng cũ rục rịch cưới vợ mới. Tôi choáng váng không thể tin nổi, lẽ nào trong thời gian chung sống với tôi mà anh ta đã ngoại tình ư? Nếu không thì tại sao có thể tái hôn nhanh đến thế?
Cáng đáng chăm con nhũn não bẩm sinh suốt hơn 20 năm nay, mới đây chị Vân Anh lại phải chăm thêm cả chồng tai biến, gánh nặng như chồng chất lên đôi vai gầy guộc của người phụ nữ nhỏ bé này.