Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh cho thấy khoảnh khắc sát thủ chậm rãi bước vào nhà hàng, lặng lẽ rút vũ khí từ túi áo khoác và bắn vào đầu nam thanh niên.
Trong lúc di chuyển bằng thang cuốn đến bến tàu điện ngầm để tới sân Olympico, thang cuốn bất ngờ lao vun vút khiến đám đông CĐV hoảng loạn ngã chồng chất lên nhau.
Tính từ 15/5/2017 đến 15/5/2018, mỗi ngày ông Şeref Can, 55 tuổi, sống tại quận Bayrampaşa ở thành phố Istanbul đều đặn gọi hơn 100 cuộc tới cơ quan cảnh sát.
Một nữ sinh viên 21 tuổi bị cảnh sát bắt giữ vì uống rượu, đánh người và sau đó bị bắt trần truồng trước các cán bộ trại giam đã không chịu được áp lực dẫn đến tự tử, cha mẹ cô cáo buộc.