Nếu phương án tự chủ tài chính với các trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo được thông qua thì rất có thể phụ huynh, học sinh sẽ phải chịu mức học phí hàng trăm triệu đồng/năm học. Điều này đã gây ra không ít lo lắng, băn khoăn cho các phụ huynh, sinh viên khi không đủ sức "gánh" học phí.
Với nhiều giáo viên, mong ước lớn nhất trong ngày Nhà giáo Việt Nam không phải hoa, quà mà là làm sao để học sinh của mình được học tập trong điều kiện tốt hơn.
Là giám đốc trung tâm nhưng các học viên đều gọi ông Trần Duyên Hải là 'thầy' bởi ông không chỉ là người chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ mà còn dạy các em biết lẽ sống, sự hướng thiện.
Đã 91 tuổi nhưng 20 năm nay cụ bà Trần Thị Bê (trú phường Trường An, TP Huế) vẫn đều đặn lên lớp dạy học miễn phí cho hàng trăm học sinh nghèo tại Thừa Thiên Huế.
Ông Lê Thành Đồng, Phó Phòng GD&ĐT TP Thanh Hóa cho biết, phòng, nhà trường và lãnh đạo UBND TP đã liên tục xuống bệnh viện thăm hỏi sức khỏe của nữ sinh.
Sự việc xảy ra vào lúc 11h30 trưa 18/11, các học sinh đánh bạn trong clip được cho là học sinh đến từ trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).
Đại học Quốc gia Hà Nội mới đây đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Trường Đại học Y Dược là trường đại học thành viên thứ 8 của ĐHQGHN.
Ngộ độc thực phẩm học đường, rồi chuyện người lớn bớt xén khẩu phần ăn của trẻ…đang là nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh. Dẫu thế việc giám sát bữa ăn học đường lâu nay được tiến hành ra sao, hiện vẫn còn nhiều bất cập.
Sở GDĐT hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế mới đây đã ra thông báo xin phép không nhận hoa, không tổ chức tiếp khách chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
Ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế đang khẩn trương khắc phục hậu quả của cơn bão số 13 làm ảnh hưởng đến các trường học vừa qua nhằm sớm để học sinh trở lại trường học tập.