Mấy ngày này, tôi thấy trên diễn đàn mạng các mẹ thi nhau chia sẻ về chi phí nuôi con. Tôi thấy có mẹ nói nuôi hai đứa mà mỗi tháng chỉ hết chưa đầy 2 triệu. Nói thật, tôi “ngả nón” phục mẹ ấy sát đất luôn.
Không chỉ đòi ăn những món tươi ngon khi đưa vợ có 3 triệu/tháng, anh chồng tính toán này còn đay nghiến vợ tiêu xài hoang phí khiến cô vợ trẻ đang mang bầu vô cùng bức xúc.
Kể ra thì chuyện cũng ngược đời, vậy mà nó vẫn xảy ra với tôi. Người ta không sinh được con trai nên mới bị nhà chồng ghẻ lạnh. Còn đằng này tôi vì không sinh được con gái nên nhà chồng ai nấy đều khó chịu ra mặt.
Ra đời chưa đầy 1 năm nhưng fanpage Nhà Thổ đã có hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Các thành viên trong nhóm đã có những chia sẻ xung quanh hậu trường fanpage.
Khi buộc tóc cho con gái, mẹ sẽ dùng tay, nhẹ nhàng cuốn từng lọn tóc, còn bố thì khác. Ông bố trong clip này lại dùng... máy hút bụi để buộc tóc cho con. Đó chỉ là một trong những cách chăm con bá đạo của các ông bố.
Mới đây, tôi đọc được bài viết chia sẻ của một mẹ về việc nuôi con trong năm đầu tiên chỉ hết 10 triệu đồng. Tôi thấy các mẹ bỉm sữa “nhảy dựng” lên “ném đá”. Nhưng tôi hỏi thật các mẹ đã tự nhìn lại mình chưa?
“Mình đưa nội dung này chỉ vì muốn vạch trần kẻ biến thái chứ không hề câu like hay ý gì khác”, người đăng tải clip gây xôn xao dư luận trong những ngày vừa qua trần tình.
"Sáng sớm rửa mặt còn nổi gai ốc vì mặt chi chít mụn, môi thâm đi, sạm da, mũi to ra và mắt thì híp lại... mọi thứ nó tồi tàn đến mức phát sợ", đó là hình ảnh của Cẩm Nhung khi cô mang thai đứa con đầu lòng.
Tôi đọc rất nhiều bài viết của các mẹ bỉm sữa đề cập đến vấn đề chi tiêu cho con cái. Có nhiều mẹ nói chi tiêu cho con cái hết hẳn 50 triệu/tháng. Nói thật tôi chả hiểu con các mẹ vàng ngọc tới cỡ nào.