Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:34
RSS

Blogger Ngọc Trần: "Ngọc Trinh khôn nên mới yêu đại gia 72 tuổi"

Thứ tư, 14/12/2016, 11:18 (GMT+7)

Từng đau khổ, vỡ vụn trong chuyện tình cảm, giờ đây blogger Ngọc Trần nhận ra rằng, sẽ không bao giờ có thứ tình yêu đủ bao dung tồn tại trên thế giới này.

Ngọc Trần (Trần Minh Ngọc) vốn nổi đình đám trong giới đồng tính và cộng đồng mạng. Mặc dù đã nhiều lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm, khiến trái tim chai sạn lại, thế nhưng chưa bao giờ chị quên chăm chút cho bản thân ngày càng trẻ trung và xinh đẹp.

Những ngày cuối năm bận rộn với công việc riêng nhưng Ngọc Trần vẫn dành thời gian để chia sẻ với Đời sống plus về những suy nghĩ của mình trong chuyện tình cảm.

ngọc trần 1

Ngọc Trần trẻ trung và xinh đẹp

- Chị ngày càng trẻ trung và xinh đẹp hơn. Bí quyết nào giúp chị có được điều này?

- Công việc của tôi là spa, điêu khắc chân mày, phun xăm và tất cả các dịch vụ làm đẹp cho khách hàng. Vì vậy chẳng lý do gì mà tôi lại không làm đẹp cho bản thân mình cả. Trước hết phải tự chăm sóc và làm đẹp cho mình trước đã thì mới tạo được niềm tin cho khách hàng.

- Có khi nào hạnh phúc trong tình yêu cũng giúp chị ngày càng “khoe sắc” hơn?

- Tôi trải qua nhiều lần gãy đổ trong tình cảm nên hiện tại không muốn nghĩ đến vấn đề yêu thêm một ai nữa. Tôi không yêu ai cả ngoài gia đình và công việc.

ngọc trần 3

Ngọc Trần chia sẻ về chuyện tình cảm nhiều khổ đau của mình

- Chị đã “gãy đổ” bao nhiêu mối tình? Và chị có biết lý do?

- Lúc chưa chuyển giới tôi chia tay 3 mối tình, nó để lại cho tôi những vết thương sâu hoẳm. Đến khi trở thành một người phụ nữ thực sự, tôi cũng từng yêu một người, nhưng rồi khi người ta biết tôi là một người chuyển giới và không có khả năng làm mẹ thì họ không ngần ngại nói tiếng chia tay.

Từ đó tôi sợ không dám yêu ai nữa bởi tôi hiểu rằng sẽ không bao giờ có thứ tình yêu đủ bao dung tồn tại trên thế giới này.

- Chị muốn “chôn vùi” mình với cuộc sống không tình yêu?

- Tôi đâu có nói không có tình yêu. Tôi yêu gia đình và công việc. Không có bạn trai không có gì gọi là chôn vui cuộc sống cả, không có tiền mới là điều đáng sợ nhất.

ngọc trần 2

Ngọc Trần chia sẻ, hiện tại tình yêu của chị là gia đình và công việc

- Trái tim chị có lẽ đã bị tổn thương quá nhiều, vậy điều gì ở một người đàn ông mới có thể khiến chị rung động thêm lần nữa?

- Nếu có một người đàn ông dám vì tôi mà làm tất cả mọi thứ kể cả việc phải hy sinh một điều gì đó hay phải đánh đổi cả sự nghiệp để có được tôi thi lúc đó tôi mới rung động.

Tôi không vạch ra cho mình những tiêu chuẩn gắt gao về người yêu, người chồng tương lai phải giàu có, phải là đại gia... Tôi chỉ cần một người chồng thấu hiểu và yêu thương mình, còn vật chất tôi không quan tâm.

- Chị thường “ứng xử” trước những lời gạ tình như thế nào?

- Sống đến từng tuổi này tôi chẳng còn chuyện gì mà chưa trải qua, mấy lời gạ tình đó nghe hoài cũng thành quen và quá nhàm chán. Khi gặp phải, tôi chọn cách tốt nhất là tình bơ đi và không trả lời. Nhiều khi bị mang tiếng chảnh, nhưng là chảnh thật đối với mấy kiểu người như thế.

ngọc trần 4

Ngọc Trần muốn tìm một người bạn trai yêu thương, chân thành nhưng điều đó khá khó khăn

- Bàn luận một chút về vấn đề đang gây bão mạng trong thời gian gần đây, quan điểm của chị thế nào về chuyện cô Ngọc Trinh yêu ông đại gia 72 tuổi?

- Tôi không quan tâm đến chuyện đó nhưng nếu hỏi quan điểm của tôi về vấn đề này thì tôi thấy bình thường. Họ muốn yêu thì họ cứ yêu, sao phải quan tâm người ta nghĩ gì. Vì tiền cũng được, vì tiếng cũng được. Nhưng nên nhớ rằng khi người ta đến với nhau vì cái gì thì sẽ ra đi vì cái đó thôi. Chỉ có yêu không vì cái gì cả thì mới là tình yêu thật sự.

- Chị thấy Ngọc Trinh yêu một người đàn ông giàu có, thành đạt nhưng lại hơn rất nhiều tuổi, chị thấy cô ấy khôn hay dại?

- Về vấn đề này, tôi không dám đánh giá về người khác khôn hay dại bởi cá nhân tôi cũng mắc phải sai lầm trong tình yêu. Tôi chỉ có lời khen cô ấy là trong mắt tôi Ngọc Trinh chưa bao giờ dại cả. Cô ấy khôn nên mới yêu đại gia 72 tuổi.

ngọc trần 5

Blogger Ngọc Trần trong một bộ ảnh biến hóa đa dạng

- Có khi nào chị mệt mỏi vì những tin đồn như vậy? Trong trường hợp Ngọc Trinh, chị sẽ ứng xử với dư luận như nào?

- Tôi chưa từng bị những tin đồn như thế nhưng nếu tôi là cô ấy thì cứ việc thừa nhận và công khai là xong. Con người ta ngộ lắm một khi mình giấu diếm cái gì đó thì hay bị săm soi tìm kiếm giống như việc rình vào ổ khoá nhà người ta xem họ đang làm gì. Nhưng khi họ mở toang cái cửa cho mọi người thấy hết thì chẳng có ai rình nữa. Cho nên chẳng việc gì phải sợ, nếu là tôi thì cứ quang minh chính đại là xong.

- Niềm khao khát lớn nhất hiện nay của chị là gì?

- Tôi cố gắng kiém thật nhiều tiền mua nhà mua xe.

L.H
Theo Đời sống Plus