Thứ năm, 25/04/2024 | 02:08
RSS

Nếu Ngọc Trinh chỉ yêu "người thường", liệu đám đông có buông tha cô ấy?

Thứ năm, 08/12/2016, 08:49 (GMT+7)

Theo cư dân mạng, người yêu mới của Ngọc Trinh có gia thế "không phải dạng vừa đâu". Việc liên tục yêu đại gia khiến nữ hoàng nội y liên tục nhận phải "búa rìu" dư luận. Cô gái ấy có đáng bị như vậy?

Nếu dư luận là một bà mẹ chồng, hẳn đó sẽ là một bà mẹ chồng khó tính và khó chiều tới mức... khó tin.

Sẽ chẳng có một cô con dâu nào có đủ khả năng làm vừa lòng bà mẹ chồng dư luận ấy, dẫu cô ta có chăm chỉ như cô Tấm, xinh xắn như nàng Bạch Tuyết và giàu có như Elizabeth Holmes (nữ tỷ phú tự thân giàu nhất nước Mỹ và thế giới).

Đơn giản là bởi, bà mẹ chồng này không có thói quen hài lòng với bất cứ ai, bất cứ điều gì ở trên đời...

Ngọc Trinh thì lại càng không có khả năng làm hài lòng dư luận, bởi cô không giàu như nữ tỷ phú kia, cũng chẳng chăm chỉ như cô Tấm mà chỉ có làn da trắng là hao hao như nàng Bạch Tuyết mà thôi.

Ngoài ra, cô còn có cả một núi nhược điểm, scandal, tin đồn, rắc rối xếp chật độ vài G báo mạng. Từ những phát ngôn kinh điển, chuyện tình yêu tay ba ầm ĩ hay chuyện sống dựa, sống bám, chưa khi nào nhiệt độ xung quanh Ngọc Trinh thôi nóng bỏng...

Ngọc Trinh 1

Ngọc Trinh không thể làm hài lòng dư luận

Với từng ấy vốn liếng, việc cô bị dư luận "hành hạ" gần như là một điều không thể khác. Hình như chưa bao giờ và chưa khi nào, Ngọc Trinh có khả năng làm hài lòng đám đông vốn vô cùng rảnh rỗi và ưa phán xét kia.

Cô ở không, họ bĩu môi mai mỉa: Thì ngoài việc ăn và chơi ra, cô ta còn biết làm gì? Cô mở tiệm spa, tập tành kinh doanh họ hồn nhiên phán xét: Chắc lại để... che mắt thiên hạ đó mà. Sao không ở không đi cho rồi, bày đặt làm việc làm gì cho chướng mắt!

Cô khoe đồ hiệu, ô tô, họ bực bội mà rằng: "Cái đồ chỉ biết sống dựa vào đàn ông lại còn đua đòi hàng hiệu!" Rồi có mấy hôm cô lỡ mặc đồ bình dân, hàng fake, họ khoái trá bình phẩm: "Chắc hết tiền nên chuyển xuống... dùng hàng chợ, đáng đời!"

Chuyện tình yêu của Ngọc Trinh cũng chẳng hề khá khẩm hơn là mấy. Cô yêu "đại gia", họ xôn xao chỉ trích: "Đúng là cái đồ hám tiền, hám bạc. Ngữ đó chỉ yêu tiền chứ biết yêu ai?".

May mắn là hình như trước tới nay, Ngọc Trinh chẳng yêu anh chàng nào thuộc dạng "bình dân", nếu không hẳn đám đông lại có dịp phấn khởi mà tám với nhau rằng: "Chắc hết thời, chả "chăn" được đại gia nào nữa!". 

Chứ chẳng chẳng có mấy ai nghĩ theo chiều hướng: à, thì ra Ngọc Trinh cũng đâu có chỉ biết "sống vì tiền"?

Thực ra thì dư luận là một thứ không thể làm hài lòng, không thể nào thỏa mãn và không khi nào biết đủ. VIệc của những người của công chúng chưa bao giờ là chạy theo ý muốn hay phán xét của đám đông đó, bởi điều đó hoàn toàn vô nghĩa.

Những thứ nhận định, chỉ trích đó, nhìn trên một góc độ nào đó thì hoàn toàn... nhảm nhí, bởi chúng chẳng khi nào thống nhất với nhau và mang hình dáng của một mớ lộn xộn nhiều hơn là những điều đúng đắn.

Nói bao giờ cũng đơn giản hơn làm rất nhiều, nhất là khi trên internet, chẳng ai buộc người ta phải chịu trách nhiệm về những điều mình nói...

Ngọc Trinh là một trường hợp đặc biệt của làng giải trí Với độ nổi tiếng, với nhan sắc và sức hút của mình, rõ ràng cô có thừa những lựa chọn trong việc tìm kiếm một nửa của cuộc đời mình.

Cô đã luôn có cho mình những lựa chọn "đơn giản": Những người đàn ông giàu có, yêu thương, chiều chuộng cô và sẵn sàng cung phụng cho cuộc sống của cô. Điều đó có lạ lẫm không? Không hề.

Ngọc Trinh 2

Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh có người yêu mới

Chưa có một thống kê cụ thể, nhưng hẳn phải già nửa số phụ nữ trên đời sẽ lựa chọn như vậy nếu như... có thể. Phần còn lại, họ không lựa chọn là bởi cơ hội không chịu gõ cửa mà thôi...

Và có lẽ, trong chọn lựa của riêng mình, Ngọc Trinh cũng không cần phải nghe theo lời "chỉ bảo" của bất cứ ai khác, ngoài con tim và khối óc của mình. Hơn nữa, dù cô có yêu ai đi chăng nữa thì kết quả cũng không mấy khác biệt.

Đám đông cũng sẽ không buông tha cho cô, thậm chí sẽ còn tò mò và háo hức hơn hiện tại nếu như cô trót yêu một "người thường!". 

Còn hiện tại, việc họ tiếp tục nhếch mép mai mỉa, xỉa xói chuyện cô "chạy theo tiếng gọi của đồng tiền" khi yêu một đại gia giàu có nữa có lẽ cũng chẳng khiến ai đó bất ngờ. Bởi, miệng đời vốn là như vậy...

Chính vì thế, chẳng có lý do gì khiến Ngọc Trinh không chọn lựa một đại gia yêu thương, chiều chuộng và nâng niu mình cả.

Có người phụ nữ nào chưa từng ao ước kiếm được một tấm chồng giàu có, giỏi giang? Có người đàn bà nào không khát khao một người đàn ông chiều chuộng mọi sở thích, biết chăm chút từng li từng tí cho cuộc sống của mình? Có cô gái xinh đẹp nào muốn từ chối một đại gia để yêu một người bình thường chỉ vì ngại họ... quá giàu?

Ngọc Trinh 3

Ngọc Trinh khen người yêu mới biết che chở, quan tâm đến mình

Nếu như không có ai làm được như vậy, tại sao người ta lại bắt nữ hoàng nội y Ngọc Trinh phải thực hiện điều phi lý đó? Tại sao khi cô hé lộ tình yêu với người bạn trai giàu có, người ta lại có thể nhảy dựng lên như thể Ngọc Trinh vừa phạm một tội ác tày trời?

Hay là, khi lòng đố kỵ và ganh tị đạt tới một giới hạn nhất định, nó sẽ bóp méo cả đôi mắt và suy nghĩ của rất nhiều người...

Hãy cứ đặt mình vào vị trí của cô gái miền Tây xinh đẹp ấy, trải qua cuộc sống ấu thơ nghèo khó, thiếu thốn và được nếm trải qua vị ngọt của sự đủ đầy, chiều chuộng, người ta sẽ hiểu rằng mọi thứ thực ra vốn hết sức bình thường và chẳng có gì đáng ầm ĩ cả.

Và bản thân Ngọc Trinh, cô vốn cũng chỉ là một cô nàng bình thường nhất, chứ không hề là "thánh nữ" hay tiên cô như người ta đang ép buộc...

Trần Lâm
Theo Đời sống Plus