Thấy chiếc ô tô tải đỗ trên đường có nhiều biểu hiện lạ, người dân đã leo lên xe kiểm tra thì tá hỏa khi phát hiện một xác người đàn ông bên trong đang trong quá trình phân hủy.
“Kể từ khi vụ việc xảy ra, em không dám gặp một ai. Bố mẹ, bạn bè bảo em là người vô ơn”, cô gái trong vụ việc thanh niên bị đâm do cứu người gặp nạn ở Bắc Ninh chia sẻ.
Sau khi lái xe gây tai nạn khiến 1 bé gái tử vong, 1 bé khác bị thương nặng, ông Nguyễn Trọng Nghĩa rời khỏi hiện trường. Kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của ông Nghĩa đã vượt mức cho phép.
Ngọn lửa bắt đầu từ cầu dao điện ở tầng 2 sau đó lan nhanh sang cả ngôi nhà bên cạnh. Người dân phát hiện đã dùng bình cứu hỏa mini để dập lửa nhưng khói nghi ngút, không thể tiếp cận.
Thi thể bé trai khoảng 6 tuổi được phát hiện nằm giữa đám bèo đang trong giai đoạn phân hủy. Trên người mặc bộ quần áo màu đỏ nhạt và không có vật dụng nào khác.
Chiếc ô tô Bentley Continental GT Speed đỗ chắn trước cửa một công ty ở phố Trúc Khê, kết quả là chiếc xê hộp tiền tỷ đã bị dán giấy khắp xe với dòng chữ ''không có văn hóa đỗ xe''.
Sau khi ăn cỗ cưới, hàng chục người đã có những triệu chứng chóng mặt, buồn nôn... Tính đến thời điểm này, số nạn nhân bị ngộ độc ở Hà Giang đã tăng lên 87 người.
Liên quan đến vụ việc của anh Nguyễn Hải Sơn bị đâm khi cứu người gặp nạn, tối ngày 15/2, chị Nguyễn Thị Dung (người được anh Sơn đưa đi cấp cứu) cũng đã lên tiếng về vụ việc.
Tại cơ quan chức năng, đối tượng Nguyễn Hữu Khá (26 tuổi, trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) đã thừa nhận hành vi dùng dao nhọn đâm thấu phổi người cứu bạn mình khi gặp nạn.
Qua câu chuyện hi hữu của anh Nguyễn Hải Sơn, thanh niên bị đâm thủng phổi khi đưa cô gái gặp nạn đi cấp cứu, trên các trang mạng xã hội, dấy lên câu hỏi: “Gặp người bị tai nạn giao thông, nên cứu hay không?”