Thứ tư, 16/09/2026 | 10:28
RSS
Khi đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn cầu Đại Phúc (Bắc Ninh) đột nhiên 3 ô tô đã dừng lại và quay đầu chạy ngược chiều khiến nhiều người bức xúc.
Người dân ở xã Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội đang xôn xao vụ 1 cô giáo của trường mầm non tại địa phương này đã nhốt cháu bé mới 4 tuổi trong nhà vệ sinh rồi ung dung ra về.
Trong quá trình thi công, 2 công nhân đã bị rơi xuống đất và tử vong tại chỗ. Luật sư cho rằng, xảy ra sự việc trên trước hết và trên hết chủ đầu tư là Công ty CP Sao Ánh Dương phải chịu trách trực tiếp.
Theo gia đình cháu H. cho biết, sáng 27/3, cháu H. đã quay trở lại trường, tuy nhiên khi nhìn thấy cô giáo cháu vẫn khóc và đòi về.
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Bình có 19 cán bộ, nhân viên (tính cả lái xe, tạp vụ) thì có tới 13 người làm lãnh đạo các phòng, ban.
Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cùng Giám đốc Công an TP.Cần Thơ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý, dập tắt triệt để đám cháy đã xảy ra nhiều ngày nay tại Công ty TNHH Kwong Lung - Meko.
Chiếc ô tô tải đột nhiên bốc cháy dữ dội, lan ra bãi rác gần đó, ngọn lửa nhanh chóng bén vào nhà dân, làm nứt tường và hư hỏng tài sản 3 ngôi nhà.
Tối 26/3, tại cầu vượt nút giao Yên Bình (thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên), một số ô tô đi qua địa phận trên thì bất ngờ bị đối tượng lạ ném đá vỡ kính xe.
Lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5 và lịch nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017 sắp tới, người lao động sẽ có tất cả 5 ngày nghỉ.
Theo quan niệm của người dân tộc Thái, nếu bắt được con dúi có màu khác lạ, họ thường xem đó là điềm xui nên sẽ vứt hoặc bán con dúi đi càng sớm càng tốt.
Theo GS.TS Nguyễn Ngọc Phú, nếu cả vị Hiệu trưởng và 2 cô giáo còn “tính người” thì chắc họ đã không hành động như thế.
Đại diện UBND xã Hạ Mãn lên tiếng khẳng định thông tin cây sưa 200 năm tuổi tại đình làng Đông Cốc được hỏi mua giá 50 tỷ đồng là thông tin ảo, không có thật.
Hàng chục chiếc siêu xe có giá tới vài trăm ngàn USD như Lamborghini Gallardo, Audi R8, Rolls-Royce Phantom, Maybach... đều không mang biển số, được tập kết trên một bãi đất trống sát biên giới Trung Quốc.
Sau khi mua thành công cây sưa 200 năm tuổi với giá 26 tỷ đồng, đại gia gỗ Đồng Kỵ cho biết ông đang sợ lỗ vì thời gian đấu giá đến khi chặt hạ kéo dài quá lâu.
Xem theo ngày