Thứ sáu, 26/04/2024 | 09:44
RSS

Đường đi dạo Hồ Đắc Di bị "xẻ thịt": Sự thờ ơ khó hiểu từ phía chính quyền

Thứ tư, 05/04/2017, 21:14 (GMT+7)

Mặc dù báo chí đã phản ánh từ lâu nhưng đến thời điểm hiện tại, đường đi dạo Hồ Đắc Di vẫn tiếp tục bị "xẻ thịt" từng ngày trong khi phía chính quyền vẫn "bặt vô âm tín".

Trong khi, "chiến dịch đòi lại vỉa hè" đang nóng hơn bao giờ hết thì ngay tại ven hồ Nam Đồng (Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Hà Nội) - một quận trung tâm Thủ Đô - vỉa hè lại bị "xẻ thịt" một cách không thương tiếc.

Ghi nhận của PV Đời Sống Plus vào chiều ngày 5/4, khu vực đường đi dạo trên phố Hồ Đắc Di vẫn tiếp tục bị nhiều cá nhân biến thành nơi kinh doanh buôn bán. Ở rìa bên này của hồ, đường di dạo được một số hộ kinh doanh lấn chiếm làm nơi để bàn ghế phục vụ khách.

Thực khách của các quán này ngồi la liệt, lấn chiếm hầu hết diện tích đường đi khiến cho những người dân có nhu cầu đi dạo buộc phải đi xuống lòng đường, nơi có nhiều phương tiện giao thông qua lại vô cùng nguy hiểm.

Đường đi dạo Hồ Đắc Di bị xẻ thịt 1

Thực khách của các quán ăn và xe máy lấn chiếm hết vỉa hè dành cho người đi bộ. Ảnh: V. Duẩn

Thậm chí ở các hàng quán này, khách đến ăn được chủ quán hướng dẫn đậu xe ngay trên vỉa hè. Diện tích vỉa hè bị chiếm phân nửa để phục vụ cho lợi ích riêng của các hộ kinh doanh này.

Hơn nữa, trong quá trình ăn uống, giấy ăn, đồ ăn thừa vương vãi khắp vỉa hè. Nhiều thực khách vô tư xả rác như ở chỗ không người khiến vỉa hè trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Đường đi dạo Hồ Đắc Di bị xẻ thịt 2

Xe máy để tràn làn trên vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh: V. Duẩn

Ở phía đối diện, chính quyền phường đã cho xây dựng hành lang cấm các phương tiện xe cơ giới lưu thông để phục vụ mục đích đi bộ của người dân. Tuy nhiên nhiều cá nhân vẫn tận dụng để biến phần đường này thành địa điểm lý tưởng phục vụ cho nhu cầu kinh doanh các quán cà phê, giải khát.

Ghi nhận tại quán cà phê Hương Việt, chủ quán đã tận dụng phần diện tích ven bờ hồ để trải thảm cỏ nhân tạo, kê bàn ghế cho khách ngồi.

Đường đi dạo Hồ Đắc Di bị xẻ thịt 3

Diện tích đường ven hồ bị biến thành nơi kinh doanh. Ảnh: V. Duẩn

Thế là từ mục đích quy hoạch, xây dựng để phục vụ nhu cầu chung của đại đa số người dân thì bây giờ, đường đi dạo Hồ Đắc Di bỗng nhiên biến tướng thành nơi kinh doanh.

Điều đáng nói nhất, mặc dù trụ sở UBND phường và Công an phường Nam Đồng đều tọa lạc ngay trong khu phố này nhưng các hoạt động buôn bán, lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, trông giữ xe vẫn tiếp diễn khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Nhiều người đặt câu hỏi, giữa chiến dịch "đòi lại vỉa hè", nhiều bậc tam cấp, nhiều phần lấn chiếm của các hộ kinh doanh đã được phá bỏ, vậy mà tại sao sự lấn chiếm ngang nhiên ở khu vực này vẫn tồn tại?

Đường đi dạo Hồ Đắc Di bị xẻ thịt 4

Không còn một chỗ trống nào trên vỉa hè dành cho người đi bộ. Ảnh: V. Duẩn

Trước đó vào đầu tháng 2/2017, PV Đời Sống Plus đã có bài phản ánh về tình trạng này và nhiều lần liên hệ với chính quyền phường Nam Đồng để có câu trả lời thỏa đáng nhất trước những bức xúc đến từ phía nhân dân.

Nhưng sau nhiều lần gọi điện, liên hệ làm việc, thậm chí giữ cả giấy giới thiệu để đặt lịch làm việc nhưng cho đến nay, chính quyền sở tại vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Đường đi dạo Hồ Đắc Di bị xẻ thịt 5

Mặc dù hiện tượng lấn chiếm vỉa hè thường xuyên diễn ra nhưng chính quyền phường Nam Đồng vẫn im lặng một cách khó hiểu. Ảnh: V. Duẩn

 

 

V.Duẩn
Theo Đời sống Plus