Tuổi đã gần 60 lại mang trong mình nhiều bệnh tật, nhưng 1 tháng qua, ông Vũ Văn Thịnh vẫn rong ruổi khắp các phố phường ở TP. Hà Nội để kiếm tìm người con gái mất tích.
Hàng ngàn người dân sống xung quanh khu vực nhà máy xử lý rác thải Tâm Sinh Nghĩa tại xã Tân Đông (huyện Thạnh Hóa, Long An) đang phải sống trong môi trường ô nhiễm nặng nề.
Cơ quan chức năng huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã xử phạt 40 triệu đồng đối với một cây xăng trên địa bàn vì tự ý tăng giá cao hơn mức niêm yết 1.000 đồng/lít.
Nước thải từ cụm công nghiệp, đặc biệt là từ nhà máy xử lý rác thải theo tuyến mương đất chảy qua Khe Ngang về suối Cầu Đôi. Hàng nghìn người dân khốn khổ sống trong ô nhiễm.
Đã trở về đất liền an toàn nhưng 10 thuyền viên trên chiếc tàu ở Thanh Hóa bị mất liên lạc và bị bão tố bủa vây nhiều ngày trên biển vẫn không tin mình còn sống sót.
Mang trong mình quá khứ tội lỗi, trở về với cộng đồng, gã giang hồ một thời Lê Phú Lâm đều đặn hàng tuần đến bệnh viện phát cháo từ thiện cho các bệnh nhân nghèo để “trả nợ đời”.