Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:57
RSS

Nữ công an cho bé trai bị bỏ rơi bú sữa: Tôi muốn nhận nuôi bé nhưng điều kiện không cho phép

Thứ sáu, 06/10/2017, 19:20 (GMT+7)

Nữ công an cho bé trai bị bỏ rơi bú sữa bật khóc thương cháu bé bị mẹ bỏ rơi tại nhà nghỉ, chị cho biết mình vẫn đủ sữa để lo cho con và bé trai bị bỏ rơi.

Nữ công an cho bé trai bị bỏ rơi
Nữ công an cho bé trai bị bỏ rơi bú sữa bật khóc khi nói về bé

Liên quan đến câu chuyện nữ chiến sĩ công an phường Mỹ Đình 2 cho bé trai 7 tháng tuổi bị bỏ rơi bú sữa gây bão mạng xã hội chiều 6/10, PV đã có mặt trực tiếp tại trụ sở công an phường để ghi nhận tình hình cháu bé.

Chia sẻ cảm xúc của mình khi được giao chăm sóc cháu bé, thiếu úy Khuất Khánh Ly cho biết: “Trong trường hợp không phải giao nhiệm vụ chăm sóc tôi vẫn tình nguyện cho cháu bé bú. Vì mình đã nuôi con, khi nhìn thấy cháu bé quấy khóc vì đói bản năng người mẹ sẽ trỗi dậy”.

Theo chị Ly, tính đến thời điểm này đã tròn 1 ngày chị chăm sóc cháu bé, chị cảm nhận được giữa chị và cháu có một tình cảm rất đặc biệt.

“Một lần cháu khóc, tôi cưng nựng cháu và nói, "Mẹ Ly đây! mẹ Ly đây!" thế là cháu lại toét miệng cười. Hay khi những người khác bế bé khóc, nhưng sang tay tôi cháu lại nín ngay… Quả thật tôi rất yêu và thương cháu”.

Nữ công an cho bé trai bị bỏ rơi bú sữa bật khóc
Nữ công an cho bé trai bị bỏ rơi bú sữa cũng muốn nhận nuôi cháu bé nhưng điều kiện không cho phép

Tuy nhiên, khi được chúng tôi hỏi về việc liệu chị có ý định nhận nuôi cháu nếu mẹ cháu không quay về hay không, chị Ly đã không kìm nén được cảm xúc và nấc lên: “Tôi rất muốn nhận nuôi cháu, nhưng do điều kiện không cho phép nên không biết phải làm thế nào”.

Được biết, chị Ly đã có gia đình và hai con nhỏ, một cháu hơn 3 tuổi, một cháu được 9 tháng. Điều kiện kinh tế khó khăn, hai vợ chồng lại ở riêng nên việc nhận thêm một cháu bé về nuôi, dù rất muốn nhưng hai vợ chồng phải cân nhắc rất kỹ.

Về tình trạng sức khỏe của cháu bé, thiếu úy Khuất Khánh Ly cho biết, từ khi được cơ quan bàn giao trông và chăm sóc, bé trai rất ngoan và ăn rất tốt. Hiện tại, bé trai này được chị Khánh Ly cho bú hoàn toàn bằng nguồn sữa của mình, chứ chưa dùng bất kể một loại sữa nào ngoài.

Nữ công an bật khóc vì thấy thương bé trai bị người mẹ bỏ rơi
Nữ công an bật khóc vì thấy thương bé trai bị người mẹ bỏ rơi

“Bé trai này được khoảng 7 tháng tuổi, con trai tôi cũng đã được 9 tháng, dù hai bé ăn khá tốt, nhưng may mắn là tôi vẫn đủ sữa phục vụ nhu cầu của cả 2 cháu”, chị Ly nói.

Cũng liên quan đến vấn đề này, chúng tôi tìm đến nhà nghỉ nơi bé trai bị bỏ rơi, chị Kim Anh (quản lý nhà nghỉ) cho biết, khoảng 11h30 phút ngày 5/10 một người phụ nữ bế theo cháu nhỏ vào thuê phòng nghỉ.

Sau đó, người phụ nữ này nói: “Con đang ngủ nên tranh thủ ra ngoài giặt đồ”. Khoảng 2 tiếng sau không thấy người mẹ trở về, cháu bé trong phòng lại khóc thảm thiết nên chị Kim Anh đã lên bế và dỗ dành cháu bé.

Bé trai 7 tháng tuổi bị bỏ rơi ở nhà nghỉ khu vực phường Mỹ Đình 2 rất kháu khỉnh
Bé trai 7 tháng tuổi bị bỏ rơi ở nhà nghỉ khu vực phường Mỹ Đình 2 rất kháu khỉnh

Chờ đợi đến khoảng hơn 3 giờ chiều, không thấy người phụ nữ quay lại, chị Kim Anh đã báo công an phường.

Tại thời điểm tiếp nhận cháu bé, chị Kim Anh không tìm thấy có bất kỳ tài sản, giấy tờ gì liên quan đến quê quán, tên tuổi cháu bé.

“Chúng tôi cố gắng giữ cháu bé lại và giao người chăm sóc cháu với hy vọng mẹ cháu quay trở về, nhưng với tình trạng hiện tại có lẽ phải bàn giao cháu cho Trung tâm Bảo trợ xã hội”, đại diện công an phường Mỹ Đình 2 cho biết.

Được biết, trong chiều nay UBND phường Mỹ Đình 2, sẽ hoàn thiện thủ tục để bàn giao cháu bé sang Trung tâm Bảo trợ xã hội quận Nam Từ Liêm.

Hoàng Linh
Theo Đời sống Plus/GĐVN