Thứ năm, 25/04/2024 | 14:58
RSS

Thương Tín được đón về nơi ở mới nhưng nhất quyết không tiết lộ địa chỉ

Thứ sáu, 03/12/2021, 14:36 (GMT+7)

Thông tin nghệ sĩ Thương Tín được mạnh thường quân đón về nơi ở mới thu hút sự chú ý của dư luận.

Sự kiện:
thương tín

Những ngày gần đây, chuyện đời tư của nghệ sĩ Thương Tín nhận được sự chú ý, quan tâm của dư luận. Dù nhận được số tiền quyên góp 800 triệu đồng nhưng Thương Tín tiếp tục rơi vào hoàn cảnh khó khăn sau nửa năm. Trước đó vài ngày, Thương Tín cho biết đã mắc covid-19 và sống trong phòng trọ lụp xụp, vợ đã ôm con bỏ đi, bản thân ông nợ tiền nhà trọ, đói ăn. 

Sáng 3/12, một mạnh thường quân từng tuyên bố sẽ hỗ trợ Thương Tín đã đăng tải đoạn video trò chuyện, chia sẻ việc đón nghệ sĩ về nhà mới. Trong clip, Thương Tín và người này đang di chuyển tới nơi ở mới. Tuy nhiên, mạnh thường quân này cho biết sẽ không tiết lộ chỗ ở của nam diễn viên vì sợ sẽ bị các youtuber làm phiền. 

Thương Tín được đón về nơi ở mới nhưng nhất quyết không tiết lộ địa chỉ

Thương Tín được đón về nơi ở mới.

"Bên này thì người ta không có ai ở, không ai quản lý thì bây giờ mình về mình ở, mình quản lý giùm luôn. Đơn giản vậy thôi, có gì đâu, ở nhờ thôi chứ có phải cho nhà cho cửa gì đâu", Thương Tín cho biết.

Nói về tình trạng sức khỏe ông tiết lộ: "Sức khoẻ cũng bình thường thôi, tôi không có gì đâu. Lúc trước tôi bị đột quỵ giờ đi hơi khập khiễng chút thôi".

Thương Tín được đón về nơi ở mới nhưng nhất quyết không tiết lộ địa chỉ

Căn phòng trọ cũ của nam nghệ sĩ. 

Tối 2/12, kênh Vlog Chuyện thiên hạ tới thăm Thương Tín và được anh chia sẻ về tình hình hiện tại. Nói về số tiền 800 được hỗ trợ và chiếc xe hơi cũ, nghệ sĩ cho biết: "Thời gian trước tôi bị đột quỵ có được nhận được 800 triệu tiền hỗ trợ từ các mạnh thường quân. Tuy nhiên một số người yêu cầu tôi phải mua đất xây một căn nhà cấp 4 làm nơi ở khi về già, đóng tiền bảo hiểm cho con gái mấy trăm triệu để đến năm 18 tuổi nhận được tỷ mấy.

Tôi nghe và làm theo những gì họ yêu cầu nên hết tiền, không còn tiền ăn tiêu. Đợt vừa rồi giãn cách xã hội những 4 tháng liền, tôi không biết làm gì để sống, chỉ lấy chỗ tiền còn lại ra tiêu xài, giờ thì đã hết, không còn gì.

Về việc có người tặng xe ô tô cho tôi, tôi coi như cái nợ. Chiếc xe đó là xe đời cũ nên hỏng hóc liên tục. Để thay được phụ tùng cũng khó vì toàn hàng nhập, đắt tiền. Giờ tôi để chiếc xe đó cho thuê lấy mấy triệu một tháng".

Tuệ Nhi
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại