Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:18
RSS

Bé trai 7 tháng tuổi bị bỏ rơi trong nhà nghỉ ở Mỹ Đình đã tìm được bố đẻ ở Thái Nguyên?

Thứ bảy, 07/10/2017, 20:56 (GMT+7)

Sáng 7/10, có một người đã tìm đến trụ sở công an phường nhận là bố cháu bé. Người đàn ông này là H.V.S , quê ở Thái Nguyên, đến để xin nhận lại con.

Bố bé trai 7 tháng tuổi bị bỏ rơi trong nhà nghỉ đã xuất hiện?

Một người đàn ông nhận là bố bé trai 7 tháng tuổi bị bỏ rơi trong nhà nghỉ đã đến Công an phường Mỹ Đình để xin nhận lại con. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Liên quan đến việc bé trai 7 tháng tuổi bị bỏ rơi tại một nhà nghỉ ở Mỹ Đình, Thiếu tá Đinh Văn Thanh - Trưởng Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, vào chiều ngày 6/10, công an phường đã giao cháu bé cho trung tâm bảo trợ xã hội

Quyết định trên được sau khi không có người thân nào đến nhận cháu bé. Việc đưa cháu và Trung tâm bảo trợ xã hội là việc cần thiết để giúp cháu được chăm sóc tốt hơn.

Thông tin trên báo Dân Việt, trong ngày 7/10, Thiếu tá Thanh cũng cho biết rằng, trong sáng 7/10, có một người nhận là bố cháu bé đã tìm đến trụ sở công an phường để xin nhận lại cháu bé. Người đàn ông này là H.V.S  và nói rằng cháu bé bị bỏ rơi trong nhà nghỉ là H.G.H, sinh ngày 28/3/2017, gia đình ở Thái Nguyên.

Người đàn ông này cũng đã xuất trình giấy tờ cần thiết để chứng minh là bố của cháu bé bỏ rơi. Tuy nhiên, phía Công an phường Mỹ Đình đã bàn giao cháu bé cho Trung tâm bảo trợ xã hội nên việc nhận lại cháu bé như thế nào sẽ do phía trung tâm thực hiện.

Theo người đàn ông này chia sẻ, biết tin thông qua mạng xã hội và thấy ảnh rất giống con mình nên đã đến nhận con.

Trước đó, vào khoảng 15h chiều 5/10. Công an phường Mỹ Đình nhận được tin báo về việc phát hiện một cháu bé khoảng 7 tháng tuổi bị bỏ rơi trong một nhà nghỉ trên địa bàn phường. Ngay sau đó, đơn vị cử cán bộ có mặt tại đó và đưa cháu bé về chăm sóc.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN