Ngoài đời nghệ sĩ Chu Hùng là một người mạnh mẽ, nhưng khi nhắc đến cháu nội khi sinh ra phải chịu cảnh cơ cực không có điện nước ông đã bật khóc vì xót cháu.
Sau khi báo chí phản ánh việc dân tự lập chốt thu phí “bảo trì đường” xảy ra tại phường An Hoạch, TP Thanh Hóa, UBND phường An Hoạch đã xác minh và ra thông báo yêu cầu dừng việc thu tiền “phí bảo trì”.
Khi xảy ra vụ hỏa hoạn ở căn nhà 4 tầng ở Hoàng Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu và cánh tay vẫy ra từ phía chuồng cọp của ngôi nhà nhưng tất cả mọi người đều bất lực.
Nhìn hoàn cảnh gia đình của Nghệ sĩ Chu Hùng, nhiều người hẳn sẽ thật sự bất ngờ. Theo ông chia sẻ thì cuộc sống của gia đình ông đang lâm vào tình cảnh vô cùng bi đát.
Cháy cửa hàng tạp hóa lúc rạng sáng ở Hoàng Mai (Hà Nội), khiến 2 mẹ con chết thảm. Hiện, lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ hỏa hoạn.
Thấy có người tới thì từ trong vườn đã có người đưa ra lời cảnh báo rùng rợn nên chẳng ai dám bước thêm. Có lần một cán bộ đã liều lĩnh "đột nhập", gần đến nhà thì chồng bà Thành chặn lại, nhất quyết không cho vào.
Theo lời diễn viên Chu Hùng, khoảng tháng 7/2014, gia đình ông bị chính quyền địa phương cắt điện, cắt nước và rơi vào cảnh “dở sống, dở chết”, mọi sinh hoạt đều bị đảo lộn...
Sau nhiều năm sống ẩn dật trong ngôi nhà tăm tối chìm khuất dưới tán cây u tịch, con của bà Thành xuất hiện với hình ảnh rách rưới, nước da xám xịt, đen đúa. Lời ăn tiếng nói của họ ma mị đến khó hiểu…