Thống kê cho thấy, Hà Nội đang vượt TP HCM về số ca mắc sốt xuất huyết với 17.365 trường hợp tính từ đầu năm tới nay (TP.HCM có khoảng 17.000 ca sốt xuất huyết).
Ngẫu nhiên kiểm tra một hộ dân trong ngõ 282 phố Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội), đoàn kiểm tra đã phát hiện có tới 4 ổ bọ gậy trong các bình chứa nước trồng cây, họng ống thoát nước...
Một em bé mới chỉ 26 tuần tuổi vừa được đưa ra khỏi ổ bụng người mẹ. Việc thai nằm lạc trong ổ bụng là trường hợp rất hiếm gặp và đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của cả mẹ và bé.
"Cô gái/chàng trai bên cạnh bạn 17 tuổi đang ở đâu?", trước câu hỏi này chắc hẳn sẽ có nhiều người bồi hồi, xúc động thậm chí luyến tiếc những gì đã qua. Thanh xuân qua đi và còn lại gì trong mỗi người?
Bệnh viện Bình Dân (TP HCM) vừa tiếp nhận, xử trí một trường hợp khá hy hữu. Một người đàn ông 41 tuổi (ở Gia Lai) khi đang chăm sóc đàn heo con thì bị heo mẹ cắn vào vùng hạ bộ khiến vỡ tinh hoàn.
Tại cuộc họp của Bộ Y tế vào chiều 17/8, các báo cáo từ ngành y tế Hà Nội cho thấy, trong 3 tuần qua, số người mắc sốt xuất huyết không còn tăng vọt như những tuần trước đó mà đã có dấu hiệu chững lại.