Hai tên lửa của Iran đã bắn hạ một máy bay chở khách của Ukraine khiến 176 người trên máy bay chết oan, tờ New York Times đưa tin kèm cảnh quay camera an ninh đã được xác minh cho thấy tên lửa kép lướt qua bầu trời trước khi bắn trúng mục tiêu.
Vượt qua rào cản về tuổi tác để về chung một nhà với ước mong hạnh phúc, thế nhưng cuộc sống khó khăn bao năm qua khiến cặp vợ chồng chênh nhau 43 tuổi chưa một lần hưởng cái Tết trọn vẹn.
Người dân Ukraine vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau và sự phẫn nộ nhiều ngày sau khi Iran bắn rơi chiếc máy bay của Ukrainian International Airlines khiến 176 người chết oan.
Quan chức an ninh hàng đầu của Ukraine cho biết, các nhà điều tra tin rằng, buồng lái của chiếc máy bay Boeing 737-800 của Ukraine International Airlines đã bị một tên lửa Iran bắn từ phía bên dưới, khiến các phi công chết ngay lập tức.
Ngày 11/1, Iran đã chính thức lên tiếng thừa nhận việc bắn rơi máy bay chở khách của của Ukraine và bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc. Tuy nhiên, đối với nhiều người dân Iran, sự chia buồn của chính quyền là không đủ.
Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky tuyên bố, đất nước của ông hy vọng Iran sẽ hoàn toàn thừa nhận tội lỗi của mình và bồi thường cho thân nhân của các nạn nhân.
Cụ bà Kane Tanaka tiếp tục nối dài kỷ lục về tuổi tác của mình, sau khi tiệc sinh nhật 117 cho cụ vừa được tổ chức tại một viện dưỡng lão ở Fukuoka, miền nam Nhật Bản.
Các nhà điều tra đã tìm kiếm những mảnh vỡ và manh mối ở hiện trường vụ rơi máy bay ngày 8/1 của UIA tại Tehran, Iran, các thông tin trái chiều về nguyên nhân vụ tai nạn hàng không liên tục được đưa ra.
Một hotgirl mạng xã hội của Mỹ đã quyên góp được hơn 500.000 đô la Mỹ (tương đương 1,6 tỷ đồng) ủng hộ công tác cứu trợ vụ cháy rừng ở Úc bằng cách… khoe ảnh khỏa thân của chính mình trên Instagram.
Chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không quốc tế Ukraine đã bị rơi ngay khi vừa cất cánh tại sân bay Imam Khomeini ở thủ đô Tehran khiến 176 người thiệt mạng.