Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:52
RSS

Nghịch tử ngáo đá cầm dao chém mẹ vì bị mắng "vô tích sự"

Thứ tư, 16/11/2016, 15:18 (GMT+7)

Về nhà lục nồi cơm lúc nửa đêm, Trình gây tiếng ồn nên bị nhắc. Nghịch tử trong cơn ngáo đá đã chạy đi lấy con dao dài gần 40cm chém người mẹ trọng thương.

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tiến Trình (28 tuổi, trú xã Hưng Đông, TP Vinh) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích – Thông tin trên báo Gia đình Việt Nam

Nguyễn Tiến Trình khai chém mẹ khi đang phê ma túy đá

Nguyễn Tiến Trình khai chém mẹ khi đang phê ma túy đá. Ảnh Gia đình Việt Nam

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ đêm ngày 15/11, sau khi dùng ma túy đá, Nguyến Tiến Trình về nhà lục nồi cơm gây tiếng ồn nên bị mẹ nhắc đi ngủ và trách: "không làm được việc gì, suốt ngày phá hoại".

Bực tức trước lời trách mắng của mẹ, Trình liền chạy xuống nhà bếp cầm dao tông dài gần 40cm xông tới chém mẹ ngã xuống nền nhà. Khi người mẹ này chạy thoáy đực ra cửa kêu cứu thì Trình bỏ trốn.

Chiều cùng ngày, ngịch tử bị bắt khi đang lẩn trốn tại thành phố Vinh. 

Tại cơ quan điều tra, Trình khai gây án đang lúc phê ma túy. Được biết, Trình mới trở về nhà được 1 tuần thời gian đi cai nghiện.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus