Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:04
RSS

Xét xử vụ cha vợ chém con rể rồi chở xác đi đầu thú: "Tôi không có ý giết chết Việt"

Thứ ba, 15/11/2016, 12:37 (GMT+7)

Người cha vợ bị truy tố về tội: "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh" cho biết chỉ muốn ngăn cản hành vi hung hăng của con rể chứ không có ý định giết chồng con gái mình.

Sáng 15/11, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án "cha vợ giết con rể rồi chở xác đi đầu thú". Bị cáo là Nguyễn Văn Nam (SN 1958, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) - Theo thông tin trên Trí Thức Trẻ.

Bị cáo Nguyễn Văn Nam bị truy tố về tội “giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”, nạn nhân là con rể của bị cáo.

Bj cáo trong phiên tòa xét xử

Bị cáo sát hại con rể trong phiên tòa xét xử. Ảnh Trí Thức Trẻ

Theo cáo trạng, con gái ông Nam là chị Nguyễn Thị Thanh Hiền kết hôn với Tôn Thanh Việt (34 tuổi) vào năm 2008.

Khoảng cuối năm 2013, do nghi ngờ chị Hiền ngoại tình nên giữa Việt và vợ phát sinh mâu thuẫn, Việt thường xuyên đánh đập, chửi bới chị Hiền.

Do không chịu nổi những trận đòn ghen vô cớ của chồng, tháng 4/2016, chị Hiền bỏ về nhà bố mẹ đẻ để ở. Nhiều lần Việt có đến muốn vợ về để hàn gắn gia đình nhưng không được đáp ứng nên gã chồng vũ phu đánh đập chị Hiền ngay trước mặt bố mẹ vợ.

Việt cho rằng gia đình vợ ngăn cản việc vợ chồng Việt sống chung nên tỏ thái độ thù ghét gia đình ông Nam. Anh ta nhiều lần gọi điện chửi bới, nhục mạ và đe dọa sẽ giết chết cả gia đình cha vợ.

Ông Nam chở thi thể con rể đến trụ sở công an phường đầu thú

Ông Nam chở thi thể con rể đến trụ sở công an phường đầu thú. Ảnh Vietnamnet

Chiều ngày 14/5/2016, sau khi uống rượu, anh Việt chạy xe máy đến nhà ông Nam tiếp tục lớn tiếng chửi bới, thách thức và hăm dọa giết cả 8 người trong gia đình. Lúc này, ông Nam ngồi trong nhà nhưng không phản ứng.

Đúng lúc này con gái thứ của ông Nam đi làm về đến nhà thì bị Việt quay sang chửi  bới và đẩy ngã. Khi cô em vợ định đứng lên thì người anh rể vung tay định đánh.

Chứng kiến cảnh đó, cộng với những dồn nén bấy lâu, ông Nam hạy ra phía sau nhà bếp lấy một con dao chạy ra tấn công con rể cho đến khi nạn nhân nằm bất động.

Gây án xong, ông Nam lấy xe máy chở xác con rể đến công an đầu thú. Tại đây, ông Nam khai nhận toàn bộ hành vi giết chết con rể của mình.

Tại phiên tòa bị cáo Nam khai nhận, "Tôi sử dụng con dao chặt đầu heo mà mấy tháng nay không dùng mục đích là để ngăn chặn hành vi hung hăng của Việt chứ không có ý định giết chết Việt".

Người đàn ông này cũng nghẹn ngào gửi lời xin lỗi tới gia đình thông gia:  "Cho tôi xin lỗi anh chị sui gia vì những gì tôi đã làm".

 Với tội danh trên, VKS đề nghị mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù cho bị cáo Nam.

Tuy nhiên, kết thúc phiên xét xử, tòa bất ngờ trả hồ sơ cho VKS điều tra bổ sung vì vụ án có nhiều tình tiết chưa được làm rõ.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus