Thứ ba, 19/03/2024 | 21:05
RSS

Mẹ mất sau cơn chuyển dạ, bố lên mạng khẩn cầu cho con thơ khát sữa

Thứ ba, 19/03/2019, 18:10 (GMT+7)

Mẹ mất sau cơn chuyển dạ, thương con thơ khát sữa đứt ruột, bố của bé phải nhờ người thân chia sẻ hoàn cảnh của bé với hy vọng Ngọc Diệp có sữa mẹ để bú.

Mẹ mất sau cơn chuyển dạ, bố lên mạng khẩn cầu cho con thơ khát sữa
Chị Bích Ngọc ra đi bỏ lại 2 đứa con thơ dại (đứa lớn 7 tuổi, đứa nhỏ 9 ngày tuổi)

Chia sẻ với Đời sống Plus, anh Lý Quang Duy (SN 1984) bố của bé Ngọc Diệp ngậm ngùi chia sẻ vợ chồng anh chị ở quê ra Hà Nội làm việc, quen nhau rồi kết hôn, cuộc sống cũng không dư giả gì. Mặc dù vậy, vợ chồng luôn đồng lòng cố gắng vượt qua để cùng xây tổ ấm. Hạnh phúc giản dị đón con đầu lòng năm 2012 và có tiếp tục có bầu bé Ngọc Diệp vào năm 2018.

Tuy nhiên, "niềm vui ngắn chẳng tày gang", khi mang thai bé Ngọc Diệp, chị Mai Bích Ngọc (SN 1984) bị nhau cài răng lược. Lúc đi khám bác sĩ không phát hiện ra nên để chị sinh thường. Đến khi chuyển dạ, bệnh tình được phát hiện thì đã quá muộn, dù đã được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai nhưng không thể cứu chữa.

Bé Ngọc Diệp sinh được 2,8kg nhưng kể từ khi ra đời, bé chưa một lần được gần hơi ấm của mẹ, chưa được hường dòng sữa từ mẹ. Thương con khát sữa đến đứt ruột nhưng không biết phải làm sao, bố của bé đành phải nhờ người thân chia sẻ hoàn cảnh của bé với hy vọng Ngọc Diệp có sữa mẹ để bú.

"May mắn là nhiều người khi hay tin của bé đã gửi tặng sữa mẹ. Có mẹ còn cho cả tủ lẫn sữa nên bé đã được bú sữa mẹ. Hiện Ngọc Diệp đang ở quê cùng bà nội, bà ngoại và các bác. Bé trộm vía rất ngoan, không quấy khóc. Có lẽ bé cũng biết thân biết phận sớm mất mẹ nên không dám đòi hỏi nhiều" - anh Duy nghẹn ngào chia sẻ.

Anh Duy cũng cho biết thêm, hiện bé lớn đang ở Hà Nội cùng anh. Nhiều khi bé cũng khóc đòi mẹ vì nhớ, lúc ấy chẳng biết làm thế nào chỉ biết nuốt nước mắt dỗ con. Tuy nhiên, khi nghĩ về những ngày dài trong cảnh "gà trống nuôi con" ở tương lai, anh Duy cũng không khỏi lo lắng, hoang mang.

Ông bố hai con không giấu được những lo toan chia sẻ, trước còn mẹ các cháu mình đi làm tối ngày, sáng làm cho công ty giao gạo đến các trường học, tối tranh thủ làm bảo vệ, hôm nào cũng 11h - 12h đêm mới về đến nhà. Thế nhưng khi mẹ cháu mất thì anh không thể tiếp tục làm thêm đến nửa đêm. Điều này khiến thu nhập giảm đáng kể. 

Về lâu về dài chắc chắn mình phải nhờ bà ở quê lên phụ chăm 2 bé để tiếp tục làm thêm. Một nách 2 con nhỏ ở đất Thủ đô này thực sự cần rất nhiều chi phí. Ông bà nội ngoại đã già yếu không thể giúp được nhiều. 

"Giờ chẳng dám mong gì, chỉ hy vọng cả gia đình khỏe mạnh để có sức đi làm kiếm tiền nuôi các con" - anh Duy nghẹn ngào cho hay. Có lẽ còn rất nhiều vất vả lo toan phía trước với gia đình anh Duy, hi vọng rằng anh cùng hai con nhỏ có cuộc sống vui vẻ, khỏe mạnh hạnh phúc!

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ:
Bà Ngô Thị Nơi (bà ngoại của bé Ngọc Diệp).
Địa chỉ: Thôn Hòa Khê xã Bạch Hạ, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Ngọc Châu
Theo Đời sống Plus/GĐVN