Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:54
RSS

Hy hữu: Chữa hóc xương cá cô gái trẻ nuốt luôn cả bàn chải vào dạ dày

Thứ sáu, 05/04/2019, 15:00 (GMT+7)

Liên tiếp trong thời gian gần đây xuất hiện các trường hợp người lớn và trẻ em hóc, nuốt phải dị vật. Không chỉ bị hóc các loại hạt, thực phẩm, nhiều trường hợp còn nuốt phải vật sắc nhọn, dị vật nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng.

Chữa hóc xương cá cô gái trẻ nuốt luôn cả bàn chải vào dạ dày
Hình ảnh dị vật trong dạ dày người bệnh

Vừa qua, Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã tiếp nhận một trường hợp hóc dị vật hết sức hy hữu.

Bệnh nhân là Nguyễn Thị A (Họ tên người bệnh đã thay đổi), (23 tuổi, trú tại phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) đến khám bệnh với triệu trứng đau bụng, được chẩn đoán hóc dị vật và chỉ định chụp X.quang, nội soi thực quản dạ dày.

Khi tiến hành nội soi qua thực quản, đến thân vị các bác sĩ phát hiện thấy một bàn chải đánh răng người lớn.

Nguyên nhân do bệnh nhân bị hóc xương cá, cô gái trẻ đã dùng bàn chải đánh răng để lấy, do quá trình lấy bệnh nhân ngửa cổ cao, kèm theo phản xạ nuốt nên đã nuốt hoàn toàn chiếc bàn chải đánh răng vào trong dạ dày.

Chữa hóc xương cá cô gái trẻ nuốt luôn cả bàn chải vào dạ dày 2
Dị vật là chiếc bàn chải được đưa ra khỏi cơ thể bệnh nhân.

Sau 30 phút thực hiện thủ thuật, tiến hành gắp dị vật bằng rọ (Dụng cụ lấy dị vật), sau nhiều lần gắp các y bác sỹ đã lấy được bàn chải đánh răng dài > 20cm ra khỏi dạ dày của bệnh nhân, sau thủ thuật hiện bệnh nhân đã ổn định.

Qua sự việc trên các bác sĩ khoa Thăm dò chức năng khuyến cáo người dân khi nuốt phải dị vật không nên tự ý lấy dụng cụ khác để lấy dị vật ra ngoài. Trong trường hợp hóc dị vật đường tiêu hóa, người bệnh cần đến ngay các cơ sở khám chữa bệnh có phương tiện nội soi thực quản dạ dày để mau chóng lấy dị vật ra đúng cách.

Nguy hiểm nhất là dị vật đường thở có thể gây ngừng thở, ngừng tim nếu không được phát hiện, xử lý cấp cứu kịp thời.


Xem thêm clip: Hãy đọc bài viết này nếu bạn sợ bé ăn dặm tự chỉ huy bị hóc nghẹn.

Lê Khanh
Theo Đời sống Plus/GĐVN