Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:55
RSS

"Đóng băng" phôi thai 25 năm sau em bé chào đời như điều kì diệu

Thứ tư, 20/12/2017, 16:34 (GMT+7)

Phôi thai được thụ tinh thành công cách đây 24 năm nhưng chưa được cấy vào tử cung mà "đóng băng" suốt thời gian qua.

Tina Gibson, 26 tuổi, quốc tịch Mỹ vừa sinh được con gái Emma Wren hôm 25/11 nhờ phôi thai "đóng băng". Emma nặng gần 3kg. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là Emma được thụ tinh thành công cách đây 24 năm nhưng chưa được cấy vào tử cung mà đông lạnh suốt thời gian qua. Thời điểm phôi thai được đóng băng, Tina mới chỉ hơn một tuổi.

Daily Mail cho biết Tina và chồng Benjamin, 33 tuổi, không thể sinh con do chồng mắc chứng xơ nang gây vô sinh Ban đầu, hai người định xin con nuôi. Sau đó, họ đổi ý và tới Trung tâm Hiến tặng Phôi thai (NEDC) để xin thụ tinh nhân tạo.

phôi thai đóng băng
Emma bên mẹ Tina. Ảnh: SCP

“Khi về nhà, nhìn thấy chồng mình, tôi nói với Benjamin rằng cần nộp hồ sơ xin nhận phôi thai”, Tina kể lại trên CNN. Ngay tối hôm đó, cặp vợ chồng trẻ tới trung tâm NEDC. Họ có 300 phôi thai để lựa chọn. “Lúc đó tôi thấy rất vui. Có quá nhiều phôi thai và tôi chưa biết nên chọn cái nào”, Tina nhớ lại.

Cặp vợ chồng loại dần các phôi thai dựa trên các yếu tố như ngoại hình, chiều cao của cha mẹ phôi thai, sau đó là các yếu tố như bệnh tật di truyền. Sau khi chọn xong phôi thai sinh ra bé Emma bây giờ, họ không biết rằng tuổi đời của phôi đã lâu tới vậy.

NN dẫn lời cặp vợ chồng Tina và Benjamin rằng họ rất bất ngờ khi biết tuổi thật của Emma. CNN dẫn lời Tina Gibson: "Mọi người có biết rằng tôi chỉ 25 tuổi không? Phôi thai này và tôi có thể là bạn thân của nhau. Tôi chỉ muốn có con. Tôi không quan tâm đây có phải là kỷ lục thế giới hay không".

phôi thai đóng băng
Vợ chồng Tina hạnh phúc bên Emma. Ảnh: SCP

Khi chào đời, Emma nặng khoảng 3kg, dài gần 45cm và rất khỏe mạnh. Trước khi sinh Emma, Tina và Benjamin không thể thụ thai do Benjamin bị chứng xơ hóa. Họ chập nhận sự thật và hạnh phúc nhận con nuôi. 

Cho đến khi ba của Tina đọc thấy mẩu tin và nói với cô: "Ba đọc báo thấy có việc 'nhận phôi thai' tức là họ sẽ cấy phôi vào người con và con sẽ mang thai rồi sinh con".

Ban đầu Tina từ chối nhưng ý tưởng này cứ khiến cô và Benjamin suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định nhận cấy phôi thai Emma vào người.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN