Thứ năm, 25/04/2024 | 23:58
RSS

Mẹ sát hại con gái 12 tuổi xong vẫn thắc mắc tại sao bị bắt

Thứ tư, 20/12/2017, 14:54 (GMT+7)

Người mẹ sát hại con gái 12 tuổi và phân xác ra làm nhiều phần ở Hồng Kông đã thắc mắc tại sao mình lại bị bắt.

Theo SCMP đưa tin, người mẹ sát hại con gái 12 tuổi và phân xác ra làm nhiều phần đã lên tiếng khi bị cáo buộc tội danh giết người. Trong phiên tòa xét xử đầu tiên vào sáng hôm nay, 20/12, cô ta đã liên tục nói không hiểu tại sao lại bị kết tội.

Cao Yan, 37 tuổi bị bắt vào tối hôm Chủ nhật tuần trước sau khi sát hại con gái 12 tuổi Ho Mei-ktt. Trong phiên tòa xét xử tại tòa án tây Kowloon, khi bị cáo buộc tội danh giết người, Cao Yan đã vô cùng ngạc nhiên. Kẻ sát nhân lắc đầu vài lần và liên tục lẩm bẩm: "Tôi không hiểu".

mẹ sát hại con gái
Người mẹ khi bị bắt (bên trái). Ảnh: SCMP

Hành động khó hiểu của cô đã khiến quan tòa So Wai-tak phải hỏi lại cô vài lần: "Cô không hiểu bản án hay không hiểu tiếng Trung Quốc". Cao nói bằng tiếng Quảng Đông trả lời rành rọt: "Bản cáo trạng, tôi không hiểu tại sao bị kết tội".

Tuy nhiên khi được hỏi có biết khái niệm "giết người" là gì không, Cao nói rằng cô hiểu. Khi được hỏi thêm, cô cho biết. "Có nhiều thứ không rõ ràng trong vụ việc lần này. Bản thân tôi vẫn thấy mơ hồ không hiểu".

Trước đó, ngày 18/12, cảnh sát Hong Kong đã đột nhập vào căn hộ của người phụ nữ tên Cao. Cảnh sát đã vô cùng sốc vì nhìn thấy những bộ phận trên cơ thể của bé gái 12 tuổi bị vứt trong bồn tắm. Họ đã phải dùng 12 chiếc túi để thu thập toàn bộ cơ thể của cô bé, sau đó đưa đến cơ quan pháp y để tìm ra nguyên nhân tử vong của em.

mẹ sát hại con gái
Cảnh sát tại hiện trường. Ảnh: SCMP

Được biết, để vào nhà của người mẹ độc ác này, cảnh sát đã phải mất rất nhiều thời gian vì ả đã khóa trái cửa và cố thủ trong nhà. Sau quá trình phá cửa, cảnh sát nhìn thấy máu và dòng nước trong bồn tắm bị tắc lại vì những bộ phận trên cơ thể người. Bà mẹ ác đã giết con gái rồi phi tang trong bồn tắm.

Sự việc này đã được những người hàng xóm nghi ngờ và phát giác. Một người phụ nữ ở ngay sát căn hộ của ác mẫu cho biết, cô nghe thấy tiếng cắt rất lâu và cảm thấy có gì đó không ổn. Cuối cùng, cô đã phải báo cảnh sát.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN