Từ một chuyến đi đến nhà bạn ăn sinh nhật, cô gái trẻ người Mỹ chẳng ngờ mình đi đến 7 năm sau mới trở về. Trong suốt quãng thời gian tồi tệ ấy, cô bị một tên bệnh hoạn bắt cóc, đánh đập, hãm hiếp.
Trong cuộc sống, bà vẫn thường là người thương yêu những đứa cháu nhất. Thế nhưng câu chuyện xảy ra tại bang Iowa, nước Mỹ đã không khỏi khiến người ta rùng mình khi có một người bà đang tâm dồn cháu mình vào chỗ chết.
Người mẹ này đã làm một việc bất hợp pháp là chi tiền mua chất gây nghiện về cho con gái dùng. Nhiều tranh cãi đã xảy ra cho đến khi biết chân tướng được sự việc.
Căm ghét tiếng sủa ồn ào của chú chó hai tuổi thuộc giống Corgi nên người đàn ông đã giết trộm chó nhà hàng xóm rồi còn mời chính người này sang ăn thịt.
Trên bảng ăn xin của cô gái này ghi rằng: “Bởi vì sinh ra đã xinh đẹp, chân tay đầy đủ, thân thể khỏe mạnh, trời sinh khí chất ngời ngời, dung mạo như hoa. Vì thế không muốn đi làm, ở đây ăn xin!”.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ được một lượng lớn chân gà bẩn không qua kiểm dịch, bên cạnh đó là những chất tẩy trắng Hydro peroxid, những thùng nhựa tái chế, Axít cacbonic và chất tạo màu.
Chỉ vì lý do sợ mất tiền trợ cấp độc thân của vợ cũ mà cặp đôi người Úc này nhất định không đưa đứa con sơ sinh của mình đến bệnh viện nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ.
Dàn xe hơi gắn loa phát những bài hát sôi động là cảnh thường thấy trong suốt mùa cưới ở thành phố Patna, Ấn Độ. Tuy nhiên, một số chú rể không hề vui vẻ, hạnh phúc trong ngày trọng đại bởi họ bị bắt cóc, ép cưới.