Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:08
RSS

Âm thầm giết chó cưng nhà hàng xóm rồi mời sang ăn

Thứ năm, 12/04/2018, 11:14 (GMT+7)

Căm ghét tiếng sủa ồn ào của chú chó hai tuổi thuộc giống Corgi nên người đàn ông đã giết trộm chó nhà hàng xóm rồi còn mời chính người này sang ăn thịt.

AFP dẫn tin từ các nhà điều tra thành phố Pyeongtaek hôm qua cho hay người nông dân 62 tuổi đã nhận tội trộm và giết chó nhà hàng xóm. Ông này tuyên bố rất căm ghét tiếng sủa ồn ào của chú chó hai tuổi thuộc giống Corgi nên đã ném một hòn đá và khiến con vật bất tỉnh. 

"Sau khi con chó ngất đi, ông ta khai rằng đã bóp cổ và nấu nó", một thám tử nói. "Người đàn ông sau đó còn mời các hàng xóm sang ăn cùng, trong đó có chủ nhân của chú chó".

Sự việc chỉ được phát hiện khi con gái của gia đình này lên mạng đăng thông tin tìm kiếm thú cưng mất tích và kêu gọi cộng đồng trừng phạt thích đáng kẻ trộm chó. Lời kêu gọi của cô thu hút gần 15.000 chữ ký.


Chú chó nạn nhân vụ việc thuộc giống Corgi. Ảnh: Internet

"Chúng tôi đi đã khắp thị trấn, phát các tờ rơi có ảnh của nó, số điện thoại và phần thưởng một triệu won (hơn 900 USD) để tìm chú chó mất tích", cô gái kể. "Khi tôi đến gặp người đàn ông trên, cách nhà tôi chỉ ba nhà, ông ta tỏ ra cảm thông và hứa sẽ báo cho chúng tôi nếu nhìn thấy chú chó. Thực ra lúc đó, ông ta đang giấu nó trong chuồng, không rõ còn sống hay đã chết".

Ngày hôm sau, người đàn ông sang thăm bố của cô gái, uống rượu cùng và tiếp tục an ủi ông về việc bị mất thú cưng. "Ông ta thậm chí đã mời hàng xóm sang cùng ăn thịt chó, trong đó có bố tôi nhưng ông không nhận lời vì không ăn thịt chó", cô kể.

Trong quá khứ, ở Trung Quốc có một chủ nhà hàng chuyên đi săn trộm chó hàng xóm về làm lẩu cũng bị lên án kịch liệt. Tháng 9/2017, cảnh sát thành phố Nghi Xương đã nhận được cuộc gọi báo án từ một chủ chó về việc thú cưng của ông bị giết và ông đang truy bắt tên tội phạm.

Khi cảnh sát có mặt ở hiện trường, họ phát hiện một chiếc xe Volkswagen màu xám trong tình trạng hư hỏng, bị bỏ bên vệ đường. Khi kiểm tra chiếc xe, họ khá bất ngờ khi phát hiện đằng sau cốp có đến tận 8 con chó đã bị giết chết, còn chủ xe cũng là kẻ trộm chó, chủ nhà hàng lẩu đã nhanh chóng tẩu thoát.

Đa số chó bị chết đã được nhận dạng là thuộc sở hữu của những người sống trong khi vực quanh đó. Không lâu sau khi bỏ chạy, chủ nhà hàng cũng đã đến cảnh sát đầu thú.

Theo tờ Chutian Metropolis Daily, hắn ta đã khai nhận mình là chủ một nhà hàng nhỏ chuyên bán lẩu chó, để có đủ nguyên liệu nấu cho khách, hắn đã dậy từ rất sớm và đi săn chó bằng nỏ, vợ của người chủ nhà hàng này cũng đi cùng để mang chó về sau khi chồng bắn chết chúng.


Xem thêm: Vụ CSTT Hải Phòng đu người trên đầu xe tải: Tuần tra, xử phạt không đúng tuyến đường?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN